3 tháng rồi anh ạ, mai e đi xét nghiệm. E cám ơn a và ban admin đã tư vấn nhiệt tình.Suốt 3 tháng qua e luôn lo lắng. Thật sự thì lớn đến thế này rồi nhưng kiến thức về HIV với e ko có nhiều, vì e chưa bao giờ nghĩ tới. Thế rồi hôm đi Sapa với đơn vị, uống rượu, lại bị các anh nói kích, dẫn đi. Chưa có ngy, thường chỉ xem sex trên mạng nên e ko kiềm chế được, e vét máng một lúc rồi gái mại dâm tự đeo bao cho e nhưng e ko để ý có rách, thủng ko. Rồi khi về nhà mấy hôm sau e sốt lúc này e mới để ý đến nguy cơ thì đã quá 72 giờ rồi, ko thể uống PEP được nữa
E lo vì e vét máng có dùng lưỡi liếm, rồi nuốt cả dịch vào nữa mà e hay viêm lợi, chảy máu chân răng, nhiều lúc đánh răng cũng chảy máu. E sợ HIV lây qua đấy. Lúc đó e lại chợt nhớ ra 2 năm trước, lúc mới đi làm vào cơ quan, cuối năm tổng kết đơn vị em uống hơi choáng, ông anh cùng phòng đưa vào quán Karaoke trá hình, và gọi 1 em vào kích dục cho e bằng tay, đấy là lần đầu, e ko ra được nhưng vì gái kích dục mạnh nên sước chim, sưng mấy ngày mới khỏi. Bây giờ nghĩ lại không biết có fai lần đó nhiễm ko.
Em suy sụp, vì mình còn trẻ, tương lai, dự định tất cả vì HIV mà tan tành hết. Cơ quan e là cơ quan nhà nước, hàng năm khám sức khỏe tổng quát, e rất sợ bị lộ sẽ bị đuổi việc, vì nói thế nào đi nữa mọi người vẫn kỳ thị với người nhiễm HIV. Rồi e còn chưa lấy vợ, bây giờ nhiễm e ko còn tự tin và biết rằng mình sẽ ko thể có csong bình thường như những ng khác nữa, e ko thể lấy ai cả, cũng ko ai sẽ lấy e cả.
Ngày mai e đi xét nghiệm.