Mọi người ơi, các bạn và các anh chị ơi...
Mọi người ơi, các bạn và các anh chị ơi...
Hôm nay là 17 ngày sau nguy cơ. Thời gian sao trôi qua chậm chạp quá. Mình xin được nhắc lại nguy cơ của mình là:
1. Bị dv vào ad khoảng từ 10s - 20s (do mình bị uy hiếp và khống chế)
2. Sau đó dv có cọ bên ngoài ad hơi lâu tí và do ad bị khô nên phải thấm nước miếng
Người đó ko phải là đối tượng sa đoạ hay hút chích mà là nhân viên nhà nước. Nhưng ko biết mình quan trọng hoá vấn đề hay bị hoang tưởng mà mình cứ lo mình bị huhuhu. Gần 3 tuần nay mình ủ rủ, ăn uống ko ngon và đêm xuống là fai uống thuốc an thần. Các anh chị các bạn thông cảm, ko fai vì mình ko tin những gì đã được tư vấn nhưng tâm trạng mình rối bời quá, trong khi còn lâu mới đến ngày XN.
A Truong Xuan ơi đã đọc rồi nhưng hic... hic...
E nghĩ BQT và các thành viên đều hiểu tâm trạng của người chưa được XN là nó như vậy đó anh à. Xin hãy thông cảm!
Bạn cũng trực tiếp gọi điện thoại cho Tuanmecsedec và đã được tư vấn không có nguy cơ rồi.
Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Hoa hướng dương (27-09-2016)
Tâm lý chung ai cũng vậy thôi bạn. BQT tư vấn bằng kiến thức và kinh nghiệm thực tế qua nhiều TH #. Bạn có thể yên tâm.
Hoa hướng dương (27-09-2016)
Ngày mai mình đi XN mà tối nay cứ thấy có con bướm xuất hiện trong nhà. Ko biết có điềm gì ko nữa?![]()
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Được 3 tuần rồi. Tại thấy nóng lòng như lửa đốt Tịnh Tâm ơi. Thà là mình đi 100 km để XN rồi tuần sau đi tiếp cũng được. Chứ mình chịu hết nổi rồi. Cám ơn Tinh Tâm còn thức chia sẻ với mình nhe!
Xét về tâm linh ko biết có gì ko mà thấy bướm, rồi thấy số 23 nữa. E cám ơn a Tuấn nhe!
Từ nhà mình tới HH 100 km. Mà theo mình kể có điềm gì ko Tịnh Tâm hay lại mình lo quá?
Tịnh Tâm lấy thuốc gì vậy? Mai mấy giờ? Chắc khoảng 12h mình mới có mặt vì nhà xa.
Vậy mai hẹn nhau 12h đi. Mà Tinh Tâm ơi có nên tin vào những chuyện xãy ra trước ngày XN ko?
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)