
Gửi bởi
batdauvaketthuc
Em đang định đi đk opc thì bị ốm. Nhập viện bsy bảo đây là sốt chuyển giai đoạn tưf 2 sang 3. Có anh chị nào bị như vậy không ạ. Em sốt mê mệt lúc 38 lúc 40 độ. ngày nào cũng truyền 2 chai dịch uống tùm lum thứ nhưng sốt vẫn sốt. Em liều uống paracetamol dạng sủi để hạ. Nhưng e biết nó độc khi dùng dài ngày. Vậy nên giờ em háo nước và đi tiểu nhiều kinh khủng. Công việc thì còn đầy ra. Bác sỹ bảo ko cắt dc đâu nó muốn tự hết thì hết. Có người 2-3 tháng huhu. Có anh chị nào bị chuyển giai đoạn mà có cách hay bày em với
em dc bsy nghi ngờ lao hạch trong phổi. Vì e thấy đau tim ho đau. Chụp x- quang 5 lần bsy bảo có khi lao hạch chứ lớn tuổi mà có vết này là ung thư phổi.
thật sự em hoang mang vì lao hạch thường hạch bên ngoài chứ sao có hạch trong phổi đc. Có anh chị nào đã bị như em chưa ạ. Nếu có điều trị lâu ko a chị. Bao lâu đi làm lại đc ạ. Em ko phải tham việc nhưng ko làm e ko biết lấy gì ăn
em sốt nên văn phong lủng củng mong anh chị bỏ qua và giúp em trai với