E xin kể trường hợp của e.lúc nào đầu e cũng sợ đó là kim tiêm đâm.ngày 28_9 e có chơi đá cùng 1 thằng cu e từ đem đến sáng xong trong nhà nghỉ.sáng ra trả cóng và hộp đồ cho đứa phòng cạnh chơi xong lại lấy về chơi tiếp.lúc n trả là 8h sáng.đến 4h chiều thì có người gọi cửa vào phòng e sợ bị kiểm tra nên e vôi quá làm vỡ cóng bằng thủy tinh xong e cho vào hộp đồ.tron hộp đó có mấy cái bật lửa và ống hút,cóng lúc e làm vỡ k biết còn gì k.có người gọi cửa e hoảng quá đổ xuống nhà vệ sinh và bị vật gì đó cắm vào tay rách tay chảy rất nhiều máu.trong đầu e cứ suy nghĩ sợ lỡ trong đó có kim tiêm mình k thấy co tay vào n trọc phải.đầu e giờ càng nghĩ càng rối thôi.huhu