Em nói thẳng với anh Tịnh Tâm luôn nhé...vì em bị khóa chatbox...con người thì cũng có lúc này lúc nọ thôi...đừng có suy bụng ta ra bụng người...em bị ám ảnh stress thật nhưng không nặng tới mức lập 2 cái nick rồi đi phá cái diễn đàn này đâu nhé...diễn đàn giúp đỡ e..em cám ơn và e sẽ giúp lại..thân anh...còn anh muốn xem ip chứ gì cứ nói anh Tuấn xem thoải mái...chứ đừng lúc nào cũng đi phán 1 cách cảm tính như v..Nếu dò ip mà không phải thì e cũng chả còn gì để nói với anh...Muốn làm người tốt cũng khó rồi...Mong a Tuấn làm rõ vụ này giúp em.
Anh cũng k cần phải xin lỗi gì đâu a Tâm ạ...em biết thời gian dài em bị ám ảnh làm phiền các anh làm phiền mọi người...mọi người nhìn em thì 2 chứ ám ảnh hiện lên thôi...cái đó là điều bình thường...bây giờ em cũng đã dần bình tâm trở lại...lâu lâu em lên diễn đàn thấy TH nào e có thể động viên giúp đỡ các bạn là em vui rồi.
Anh có thấy anh ác không...thì anh cứ cho là người đó là em đi...a cứ cho người đó là fake đi nhưng 1 người đang rơi vào hoàn cảnh như vậy mà anh là quản trị viên anh còn cười cợt...em chịu anh rồi đấy..thôi a lớn rồi tự a sẽ biết làm thế nào là đúng...Còn anh muốn làm quan trị viên thì hãy làm cho đúng nghĩa 1 người tư vấn.



Trả lời kèm Trích dẫn