Ac tư vấn giúp e với ạ. E hoang mang quá
Hôm nay sau 8 tháng có nguy cơ e đã đến 1 phòng khám tư ở thị xã nơi e ở. Đầu tiên e đến bàn tiếp đón bệnh nhân đăng kí xét nghiệm HIV và đóng 80k. Họ đưa e cái phiếu rồi chỉ phòng xét nghiệm để e đi tới. Tới phòng thì có 1 bá làm KTV xét nghiệm ở đó. E đưa giấy thì bá bảo XN hiv và viên gan B à. Thì e bảo XN HIV thôi ạ. Nhưng trong cái phiếu đó có ghi nhầm cả XN viên gan B. Xong rồi bá ý cứ bảo đóng tiền cho bá thêm mà làm thêm viên gan B. Nhưng e bảo thôi.
Sau khi lấy máu xong thì e lại bảo là hay là lấy thêm máu rồi làm XN viên gan B cho cháu cũng đc. Rồi bá ý bảo k cần lấy nữa. Đưa bá thêm 60k. Tí bá đi nộp cho (e đoán là bá ý muốn ăn tiền này)
10p sau có kết quả thì bá ý gọi e lại 1 góc và nói là cả 2 đều âm tính xong bá ý gập tờ giấy kết quả lại rồi đưa e bảo cứ về thẳng đi. K cần qua ngoài kia nữa. Bá ý nói nhỏ nhẹ như kiểu chỉ cho 2 người nghe thấy đc thôi.
Về nhà e lo lắng quá. K biết bá ý có làm XN cho e k nữa. Hay là chỉ cho kết quả k mà k làm xét nghiệm.
Hay là có làm xét nghiệm nhưng mà bị thế nào mà bá ý lại muốn ăn tiền xét nghiệm viên gan B nên mới ghi kết quả AT coi như k sao cho nên mới gọi e ra 1 góc để nói chuyện rồi bảo về thẳng luôn như vậy.
E lo quá mọi người ơi