Mình biết điều này nhiều bạn cho là viển vông. Là đồng tính, không có H, còn khó sống chung.
Nhưng khi có bệnh, chúng ta mới cảm thấu sự cô đơn và đơn độc trên cõi đời này.
Thời gian vì thế qua chậm chạp hơn.
Mong muốn đc sẻ chia và yêu thương như chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế. Chỉ mong một cuộc sống an bình và khoẻ mạnh, động viên, chăm sóc nhau đến ngày có tin vui.
Mình năm nay 31t, là b, hiện đang sống với gia đình ở quận Ba Đình. Nhưng có thể sống cuộc sống riêng của mình.
170/60 kín đáo, manly, yêu thích thể thao, gym, đạp xe, du lịch.
Mong tìm bạn cùng hoàn cảnh và chung khao khát
Dù sao cũng đã đi qua nửa cuộc đời rồi...phải nghĩ đến hạnh phúc của bản thân dù đã muộn màng.
email của mình:
khanhtoan.tanang@gmail.com