
Gửi bởi
vimotngaymai0
Cảm ơn anh Tuấn, nghe được câu này của anh là em thấy nhẹ cả người. Dào này em bị mấy cái mụn, hơi mệt tí cũng toàn nghĩ có bệnh nọ bệnh kia, vậy là em an tâm rồi. Khổ mấy tháng cứ giấu giấu đút đút với gấu không nói âm thầm chịu đựng. Qua đây em thấy 3 điều sau các bác cho ý kiến nhé:
1. Không chữa bệnh bằng google, nghe quang cáo gặp mấy ông TQ lừa đảo, tiền mất tật mang - > Đặt niềm tin vào đúng chỗ.
2. Không tự huyền hoặc mình, tự làm khổ mình -> Giải thoát cho mình.
3. Các cụ nói anh hùng không qua được ải mỹ nhân, con Cái nó thích mình không nhích thì nào là Đồ tồi, nặng thì Đồ hèn không thì bị mắng là đồ mất dạy -> Hậu quả lại phải vào diễn đàn nhờ cao nhân chỉ bảo.