
Gửi bởi
trylife
Em chào các anh chị trong diễn đàn. Tâm trạng lúc này em rất rối, sợ hãi, thất vọng với bản thân. Em đã cố từ bỏ việc qh không lành mạnh từ lâu, vậy mà ma xui quỷ khiến thế nào lúc chiều nay lại làm chuyện dại dột. Em rất mong nhận được những lời tư vấn và khuyên nhủ của các anh chị. Cô này làm nghề, nhìn rất gầy gò, lại đập đá nữa. Em cũng quan sát kỹ trên người cô ta không có dấu hiệu lở loét hay sùi mào gà (Biết rằng có thể bị bệnh nhưng nó chưa phát ra). Em đã ngập ngừng định thôi ra về nhưng không hiểu sao lại không kiềm chế được. Vì âm đạo của cô này bé nên đang trong lúc qh bao bị rách, và dương vật của em đã bị lộ ra, em thấy dịch chảy cả vào lỗ sáo. Em sợ quá vội vàng vào nhà tắm rửa và lo phát khóc, nhưng biết là cũng không thể cứu vãn được gì cả. Em đã hỏi rất kỹ cô ta nhưng cũng không thể tin hết được, cô ấy nói mới xét nghiệm cách đây vài ngày, không có bệnh gì. Và cô ấy cũng nhận lời em là sẽ đi xét nghiệm cùng nhưng chưa biết bao giờ mới đi, còn đòi tiền công nữa. Em đi về mà chẳng biết trời đất gì nữa, cứ đi xe lang thang mọi nơi lo nghĩ về cuộc sống, vì em vốn là người được ba mẹ yêu mến vì trước giờ ngoan ngoãn, anh em bạn bè đều yêu thương. Em vừa về vừa khóc mà chẳng biết phải làm sao, giờ em rất cần những lời khuyên của các anh chị.
1. Nếu ngày mai hoặc ngày kia em đưa cô này đi xét nghiệm test nhanh hoặc làm Làm combo mà âm tính, thì em có nên uống pep không hay mạo hiểm. Em rất sợ phải uống pep và cũng lo tiền nong nữa, các anh chị nào biết chi phí cho 1 đợt điều trị phơi nhiễm là khoảng bao nhiêu ạ. Nghe cô ấy nói thì trước chỉ có 1 lần cô ấy đi không bao với bồ cũ và cũng rất lo lắng, nhưng em không thể tin 100% được. 2. Còn lậu, giang mai, sùi mào gà nữa em rất lo cả những căn bệnh này nữa. Xin các anh chị tư vấn dùm em xem sáng mai em lên Hòa Hảo làm PCR xét nghiệm Lậu, chlamydia thì đã phát hiện được 2 bệnh này chưa ạ. Còn sùi mào gà và giang mai thì em biết là sẽ phải chờ đợi 1 vài tháng nữa.
Từ lúc xảy ra chuyện tới giờ em đi đã nghĩ quẩn rất nhiều, em rất sợ hãi, vô tình lúc về thấy mẹ đang đạp xe phía trước, mẹ em đang đi làm về. Nhìn tấm lưng mẹ đạp xe mà em hận chính bản thân.Bất hiếu, đốn mạt và yếu đuối không làm chủ được bản thân mình. Âu cũng là nhân quả của sự buông thả bản thân, nhưng mà sao chua chát và đau khổ quá. Em rất Mong được sự cảm thông chia sẻ và tư vấn của các anh chị. Em cám ơn nhiều ạ