
Gửi bởi
dawn
Chuyện này đã xảy ra từ gần 2 năm trước rồi nhưng bữa nay khi đọc lại tin nhắn trò chuyện vs bạn bè e mới nhớ ra. Khi đó còn học cấp 3, chưa biết nhiều về HIV và diễn đàn này của các anh chị nên k có cơ hội hỏi để đc tư vấn. nên h e đăng lên hỏi lại vì bản thân thấy lo lắng ạ
Chuyện là thế này, đợt đó bạn e có được đt từ cậu nó bảo rủ mấy đứa con trai trong lớp đi ra viện hay trạm xá phường chỗ xuân thuỷ hay dịch vọng đằng sau Viện truyền máu, bảo chỉ cần tới đó kí tên là có 50k thì bọn e cũng đi theo chắc ksao. Đến nơi thì cậu nó bảo đừng khai tên thật + địa chỉ + tuổi, bịa ra rồi đừng mặc áo đồng phục vào. Nói chung là ngta dùng kim chọc vào đầu ngón tay lấy 1 giọt máu ra để vào cái nhìn gần giống ống nghiệm . ngta cũng thay găng tay y tế cho mỗi đứa. nhưng e băn khoăn k biết liệu cái kim đó có an toàn k. em chỉ thấy nó được đựng trong 1 cái túi xanh xanh và bọc bằng cái gì đó đầu nhựa màu xanh. E thì k nhớ rõ là e có bị chung kim với ai hay không. E có hỏi lại bạn đó thì bạn đó bảo là mỗi ng 1 kim, yên tâm đi. nhưng bạn đó k có đi vào cùng mà chỉ chờ bên ngoài. liệu e có khả năng bị lây nhiễm k ạ? có cần phải đi xét nghiệm k ạ?