
Gửi bởi
tcdn123
Hôm ngày 9/10 em có QH với GMD, lúc đó say xỉn nên không làm chủ nổi bản thân. Lúc quan hệ em không rõ đã rách bao hay chưa, nhưng lúc em xuất ra thì thấy rách bao. Lúc đó cô ấy còn đi rửa ngay lập tức, còn em thì hoang mang quá nên chưa kịp hỏi gì về cô ấy. Bữa giờ em cũng suy nghĩ nhiều về vấn đề này, thật sự rất mệt mỏi. Trước khi quan hệ em có bị đau họng, ho đến nay vẫn chưa hết, hôm nay 15/10 sáng ngủ dậy thấy bên nách trái đau đau, sờ vào thấy nổi hạch, nên càng lo lắng hơn. Nhờ anh chị tư vấn giúp em có thể làm gì trong thời gian này.