Chào các anh chị. Thực sự bây giờ em đang rất lo lắng kể từ hôm 17/10 ngu ngốc đó. Sự việc là hôm 17/10/2016 vừa rồi em có uống rượu cùng bọn bạn, chúng nó rủ rê em đi qh với gmd. Cũng vì sự bồng bột và thể hiện máu đàn ông nên em đã đồng ý.

Khi vào phòng, cô ta có đeo bcs cho e.

E và cô ta qh đc khoảng 10p mà không xuất đc nên e rút dv ra để tự kích thích bằng tay. (Cùng lúc em có dùng tay sờ vào âm đạo cô ấy, nhưng chỉ ở mép thôi, móng tay e dài nên cô ta sợ k cho vào sâu), đc 1 lúc vẫn k ra nên e qh tiếp.

Sau cùng e cho dv ra ngoài tự kích thích, lần này thì bcs bị tuột. E tiếp tục kích thích mà k ra nên mặc quần áo ra về mà k vệ sinh.

Khoảng 30p sau về đến nhà e mới tắm rửa, dùng tay kì cọ thấy phần dưới quy đầu e thấy hơi rát.

Sáng hôm sau nghĩ lại e thấy sợ quá. K biết trong lúc kích thích bằng tay có dính dịch ad của cô ta k?. Lúc tắm rửa vết rát kia có nhiễm virus k?. Cứ nghĩ là cuộc đời sẽ chấm dứt khi e còn trẻ sao. Các anh chị tư vấn cho e với, xem em có nguy cơ nhiễm không. Để e chuẩn bị nhiên liệu thăng thiên ạ. :((((