Trích dẫn Gửi bởi Ngọc Yuki Xem bài viết
Hi B ! M điều trị T 9/ 2014 . Lúc đó cd 4 có 87 . M bị lao hạch cổ nữa . Và nằm viện gần 6 tháng . Lúc m nhập viện m 56 kg . Ra viện 42 kg . Nhưng giờ m mập như heo lại rồi ha ha .
Lúc đó m uống thuốc thay cơm : thuốc lao , bactrim , vitamin , arv .
Vì cơ địa của người Việt m khác với người tây . Cộng với quá yếu . Nên ăn uống gì cũng truyền trực tiếp vào người luôn . Miệng lỡ hết kg ăn uống gì đc B à . chưa kể ngày nào cũng sổt trên 40 , 41 độ . Kinh hoàng lắm .
Thời gian đó , may m cũng vượt qua được . Bs bên này tưởng m xong rồi .
Bây giờ hàng ngày m uống 1 v thuốc vào buổi sáng .
Vì cuộc sống bệnh tật kg thổ lộ đc nên tới lúc nặng quá mình mới nhập viện điều trị . Nếu m điều trị sớm thì sẽ tốt hơn B à .
Cảm ơn B đã quan tâm . Chúc b nhiều sk , niềm vui . Yuki
Hi yuki! Thời kỳ khó khăn qua rồi, bạn đáp ứng thuốc tốt, tải lượng dưới ngưỡng phát hiện, cd4 có tăng thì yên tâm điều trị, một thời gian sau cd4 sẽ tăng lên tiếp thôi.