Hiv mà lây qua nước bọt thì chắc mấy thùng trà đá miễn phí ở các quán ăn, uống và vỉa hè chắc lây cho nhiều người lắm. Bs nào mà tào lao vậy.
Hiv mà lây qua nước bọt thì chắc mấy thùng trà đá miễn phí ở các quán ăn, uống và vỉa hè chắc lây cho nhiều người lắm. Bs nào mà tào lao vậy.
dạ câu chuyện là như vậy, với cương vị là 1 bác sĩ thì mấy anh biết mà. em dc BQT và mọi người tư vấn rất kĩ về vấn đề này nhưng bác sĩ này nói như vậy ít nhiều gì e cũng có rung động vì tâm lí e ko vững và vì đối phương là 1 bác sĩ bệnh viện lớn. em quyết định bỏ ngoài tai và đi xét nghiệm. KẾT QUẢ LÀ ÂM TÍNH NHƯ BQT VÀ MỌI NGƯỜI ĐÃ TƯ VẤN CHO EM NHƯ BAN ĐẦU. NIỀM TIN CỦA EM ĐÃ ĐẶT ĐÚNG CHỖ. EM CHỈ VUI MỪNG VÌ ĐIỀU ĐÓ!!!
dạ ý của e là thế này. để e nói rõ hơn. bác sĩ đó nói là th của e có thể lây. trong khi 100% BQT và mọi người đều tư vấn cho e là k thể lây. 1 bên là bác sĩ còn 1 bên là 1 cộng đồng kiến thức hiv chuyên sâu thâm hậu. lúc đó e bị phân vân. e quyết định bỏ ngoài tai lời nói của bác sĩ đó để khỏi phải run nữa và đi xn chứng minh đó a. kết quả là dd của mình luôn luôn đúng a ạ :)
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)