Cảm ơn anh chị đã tư vấn.Thật sự 2 ngày qua em cũng đã tự trấn an mình nhưng ko được anh chị ạ!Cứ tự nói với mình rằng con mình không sao nhưng vẫn lăn tăn lắm...
Em vẫn còn hoang mang không biết con mình có sao ko nữa.Khi nào thì trẻ con mới đi xn được hả anh chị?Em thực sự rất sợ.Khi mà dịch tiết nước bọt,viêm nha chu của mẹ vợ em cộng thêm việc bé con nhà em có tổn thương trong miệng lại còn ăn uống kiểu trực tiếp mớm với nhè như thế làm em bị ám ảnh.Rồi hệ miễn dịch của trẻ con nó cũng yếu ớt nữa.Suy nghĩ đến tương lai của con rồi nghĩ vẩn nghĩ vơ...
Mấy hôm nay không khí trong nhà em cũng trầm hẳn xuống.Em vẫn để cháu ở nhà chơi với ông bà để ông bà đỡ buồn,kèm theo việc chiều tối về nhà ăn cơm rồi động viên ông bà.Một mặt vợ chồng em cũng thu xếp công việc để trực tiếp về cho con ăn.Thỉnh thoảng nhìn con chơi đùa cười vui mà lại ứa nước mắt anh chị ạ!Ko biết đến bao giờ cái không khí trong nhà em mới hết u ám?
Một lần nữa em cảm ơn anh chị đã nghe em chia sẻ!