Trích dẫn Gửi bởi bl3013 Xem bài viết
EM ở P14 Q6 Tân Hòa Đông TPHCM, em bị chó cắn và Đi tiêm ngừa dại ở Phòng Tiêm Ngừa - 1039A, Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6 TPHCM . kế bên là trung tâm y tế dự phòng ,vào buổi sáng 8 giờ thứ 7 em Đi tiêm ngừa thì Rất đông người , có người cai nghiện mua thuốc nửa. lúc mình đang nói chuyện với bác sĩ thì phía sau gáy cổ bị Đau nhói 1 cái như bị gì đâm , mình quay đầu lại thì thấy có người đứng phía sau quay lưng hướng về phía mình , lúc đó tưởng là không sao nên Không để ý , về tới nhà thấy Đau Đau phía sau gáy , Tìm Bạn xem phía sau gáy thấy vết thương hở hình tròn Chảy ít máu . em sợ có người lấy kim tiêm đâm mình Mà Không Biết , Vì lúc ấy người Đó quay lưng Đi ! 2 tuần rồi ! giờ mình Đau cổ và sốt thấp!! mình Phải Làm Sao Đây ! có nguy cơ Không !! 3 tháng sau cần xét nghiệm Không ? Rất mong anh Tuấn và các bạn tư vấn giúp em trường hợp này ?
xem lòi con mắt mà tìm quài hổng thấy cái nguy cơ nào đâu hết á, chỉ thấy hoang tưởng thui à, yên tâm và lấy lại tinh thần đi tục tưng