Em tao chủ để kia nhưng anh Tuấn khóa mất rồi, nên em tao lai chủ để này hỏi chút:
Cho em hỏi là khi đâm kim vào mà chưa rút pistong cua xi lanh lên thì máu có tự chảy vào xilanh không.em lo lắng lắm.
Em tao chủ để kia nhưng anh Tuấn khóa mất rồi, nên em tao lai chủ để này hỏi chút:
Cho em hỏi là khi đâm kim vào mà chưa rút pistong cua xi lanh lên thì máu có tự chảy vào xilanh không.em lo lắng lắm.
Khi xét nghiệm máu, lấy máu xong thì bs đã vứt Kim tiêm vào thùng rác rồi. Chưa kể đến bs đã mở Kim tiêm mới cho bạn và bạn cũng đã thấy. Bạn yên tâm, ngay cả bs cũng sợ huống gì bạn, ai dám vứt Kim tiêm lung tung
Lần sửa cuối bởi duc2004110362, ngày 26-10-2016 lúc 15:03.
Hôm nay em đi xét nghiệm máu để thi A2 , lúc đầu em thấy anh kĩ thuật có xé bịch kim tiêm mới ra rồi để trên bàn sau đó lấy dây garo cột tay em,...rồi lấy ống tiêm để rút máu....vấn đề ở đây là em lo kĩ thuật lấy nhầm kim tiêm trước đó...nghe thì điên rồ nhưng em nhìn kĩ là lúc đâm kim vào tay em anh kĩ thuật đó chưa có rút pistong cùa xilanh lên mà em đã thấy có 1 ít máu trong xilanh đó...em lo là anh ta lấy nhầm ống tiêm cũ.lấy máu em xong thì anh kĩ thuật cho kim tiêm vào 1 thùng riêng,còn ống tiêm 1 thùng riêng.em sợ số em xui quá
Vấn đề em là bị như vậy nè,hic
Nhìn người ta bóc kim mới rồi mà vẫn lo..!Việc kỹ thuật viên lấy nhầm kim cũ là hoang đường vì khi lấy máu song họ rút kim bỏ đi,sau đó họ cho máu vào lọ song xilanh họ vứt đi luôn..!Cái xilanh khi lấy máu song thậm chí còn ko có cơ hội nằm trên bàn thì lấy đâu cầm nhầm hả bạn.Bạn tỉnh táo chút đi..!
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)