thatsailam (26-10-2016)
Cái ông này, hãy coi đó như một bài học của mình và tránh xa những tệ nạn xã hội ra đi. Chúc bạn tiếp tục sống khỏe sống có ích. Nhụt chí thế... Không sao thì phải vui lên chứ. Tránh xa quán bar ra, mình đã từng có thời gian làm bảo vệ ở trên quán Bar mình hiểu rất rõ... Giải trí ư, không. Chỉ đơn thuần là một sự đua đòi chạy theo thời thượng. Đằng sau nhưng bữa tiệc đó là gì, các bạn tiếp tục đâm đầu vào những thứ độc hại như ma túy đá, cần sa, mãi dâm, rồi từ những thứ nhẹ nhàng như shisha, cỏ mỹ cần sa khi các bạn sử dụng, các bạn sẽ muốn đến với những chất kích thích mạnh hơn và nguy hiểm nhất là tiêm chích ma túy...
Quan hệ như bạn, thì còn có thể có bao cao su, chứ cái giống tiêm chích thì bao nhiêu người một cây kim tiêm, lúc đói thuốc chả ai biết được điều gì đâu bạn ạ.
Lần sửa cuối bởi vumanhdat, ngày 26-10-2016 lúc 16:02.
thatsailam (26-10-2016)
Lần sửa cuối bởi thatsailam, ngày 27-10-2016 lúc 13:00.
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)