:'( chào ad em năm nay 20 tuổi , trên đường đi học, do đi trễ nên em chạy xe hơi nhanh , em chạy luớt qua ngang 1 ông xi lanh ( mới) năm trên lòng đường do mắt em cận nên lướt qua hình dạng kia thì chợt linh tính chẳng lành em phải quay đầu xe lại để xác nhận thì đúng thật đó là 1 ống xi lanh( hình như phần cán bơm bị ai đó cán gãy , do mắt em cận nên nhìn mờ mờ là ko thấy ống kim chỉ có vỏ kim em nhớ là vậy vì mắt em mờ mờ ) , lúc đó em ko biết có phải là khi chạy xe giật mình hay hoảng quá có giẫm chân vào ko nữa, em đi xe tay ga ,em nhớ mang máng lúc em chạy thì 2 chân tức là chân em cao hơn so vs ống xi lanh tầm 1 gang tay rưỡi do em gác trên bệ để chân ( do tâm lý hoảng quá ) em chỉ lo là trong lúc đó hoẳng quá ko nhớ có bỏ chân xuống và giẫm phải hay ko ạ . về đến nhà em có vặn vòi xối nước sơ sơ rùi em sang sửa máy tính cho cậu em thì trong lúc sửa em vô tình phát hiện ra bàn chân vừa lướt qua lúc sáng ( chân trái) có 1 vết xước tầm 1 cm hơi rướm máu dưới ngón chân thứ 2 sát ngón cái em có nặn thử , và trong lúc sửa máy( do máy nhiều bụi) em lại vô tình gãi lên đầu vì da đầu em mỏng nên tạo thêm vài vết rách nhỏ trên đầu ko biết có bị gì ko ạ tại tay em lúc nãy có nặn máu ở bàn chân , thật là lúc em chạy xe ngang qua cái ống xilanh thì ko có đau rát hoặc chỉ có thể hơi hơi do em ngồi lâu trên xe bị tê chân vs em có mang dép doctor ạ, về nhà em kiểm tra dép thì ko có dấu hiệu bị kim đâm thủng nhưng em vẫn còn lo sợ về cái vết xước rướm máu trên ngón chân đó ko biết có phải lo do cán trúng kim ống kim chỉnh ngược lên xước vô lòng ngón chân em ko ạ . từ hum qua đến khi em viết bài này cũng đã gần 24 h ,mấy anh chị cho em hỏi là trường hợp em có phải uống thuốc dự phòng ko ạ và liệu sang ngày thứ 2 mới uống có trễ ko ạ . em hoang mang quá ,mẹ em cứ nói sao cả ngày em như người mất hồn nhưng em ko dám nói với mẹ sự thật này ạ
ps:
dạo này khảng hơn 1 năm nay em bị mắc chứng bệnh lạ là đi đâu hay gì cứ ngang có ống tiêm vứt hay đụng trúng máu là em sợ bị H :( lại vô thức kiểm tra chân ,hãy mà có vết xước hay gì thì em lại stress có khi cả thagn1 trời ,học hành giảm sút,.... ạ tại em là con 1 vã lại còn là sinh viên còn đang học nên có mệnh hệ gì em chỉ thấy có lỗi với gia đình ạ :'(