Trích dẫn Gửi bởi Truong Xuan Xem bài viết
Nếu bạn muốn chết thì không ai giữ được bạn, bạn giỏi thì chết đi. Bạn là một thằng hèn, sống không có niềm tin và là thằng sống vô trách nhiệm với chính bản thân mình. Người ta chết đi để lại xót thương trong lòng người khác, còn loại người muốn tự tử, chết một cách hèn nhát thì họ chỉ hiếu kỳ mà xem thôi chứ không ai xót thương cả.
E cũng muốn chết cho rồi nhưng trong lòng e lại rất muốn sống,ko hiểu e sao nữa,a Trương Xuân nói rất đúng ạ,e còn gia đình nữa,mà e còn vợ e,mà vợ e có thai được hơn 5 tháng rồi,e chết đi ai sẽ nuôi vợ con e đây. Nhưng tại ngày nào e cũng bị suy nghĩ đến hiv,lúc nào trong đầu e cũng có ai nói rằng e bị hiv,nên e sợ lắm các a ạ,các a chỉ cách cho e thoát ra khỏi nó được ko ạ