Em chào các bác diễn đàn cũng như anh Tuấn
Em cũng theo dõi diễn đàn đã lâu và học tập các anh ad lối sống lành mạnh
tuy nhiên hiện có 1 việc choán tâm trí em em muốn hỏi:
1. Cách đây gần 2 năm em có đi Cù Lao Chàm với cơ quan vợ, có ghép đoàn với 1 đoàn lạ. Lúc đi xuống (em đi cuối) bờ từ tàu em trượt chân ở cầu thang sắt nối thuyền với bờ chảy máu. Vết khá sâu, lúc đầu em thấy nhói và ko có máu sau xa dần nứt ra và cháy máu rất nhiều. Vội nên em mãi mới đi rửa nước ngọt đc. Dép em còn bị rách sau cú ấy.
vậy các bác cho em hỏi nếu có ai cũng bị chảy máu đúng chỗ ấy mà bị H em có bị lây ko, có nhiều người lạ mà thời gian diễn ra cũng nhanh chỉ 1 phút mà chục ngưoèi đi qua sợ vi rút chưa chết. Vật gây đổ máu không rỗng, là thanh sắt ngang của thang.
2. Một lần đi hớt tóc bạn cắt tóc có cắt vào tay kêu đau, em ko thấy kêu chảy máu nhưng vẫn cắt tiếp. Sao cạo gáy em cũng xước hơi rát. Liệu bạn đó bị H xước nhẹ tý ở tay thì em có lây ko.
Các anh giải thích hộ em cho em bớt u minh, nhà em lại sắp đón em bé nên em rất sợ có rủi ro xảy ra. Em là người sống lành mạnh và hướng đến sự lương thiện ạ!