
Gửi bởi
hiv là chết
Dạ kính chào các anh chị em, chuyện là thế này em có đi chơi gái mại dâm đầu tiên cô ấy dẫn vào phòng kín hơi tối sau đó có cởi quần áo lúc ấy em cũng ý thức được vấn đề hiv em có đánh đòn gió xem thái độ cô bé như nào em bảo" cho anh chơi không cần dùng bao nhé" Nhưng cô ấy bảo em còn trẻ thế này và cười bắt em dùng bao... sau đó có cô bé đó lôi bao của cô ta ra nhưng em đi chơi có mua bao ở ngoài vào không dùng bao của cô ấy.
Em có quan hệ khoảng nửa tiếng nhưng không biết bao có rách hay không lúc xong việc em có thấy nhưng do tối quá chỉ nhìn thấy hơi mờ là bao có ít tinh dịch ở trên đầu mà thái độ của cô ấy không nói gì chỉ lấy khăn lạnh đưa cho em. Em về vệ sinh có vài vết xước nhỏ gần rãnh dương vật và phần ở giữa dương vật.em chỉ nghi ngờ bao rách vì lúc đó có xuất tinh nhiều mà ở đầu bao còn ít tinh dịch em lo ngại bao thủng hoặc rách. Về nhà em rất lo lắng em hận mình không lấy nước đổ vào bao. Vậy em xin ít chia sẻ từ phía anh chị em với ạ