Trích dẫn Gửi bởi Emdaudauqua Xem bài viết
Ý là em nghĩ thế này: nó chay xe song song với em, đâm vào và bơm luôn máu vào, em sợ là sợ vậy hic. Mà em nghĩ đang chạy xe máy mà nó làm vậy thì rất khó anh nhỉ (em suy diễn cho tình huống xấu nhất luôn). Mà em nghĩ không có khả nang đó, nếu nó làm vậy thì sẽ phài rất đau và em phải giật cái tay. Đang này em k có tí gì gọi là cảm giác hic. EM đo thử vết kim mới đâm và vết xước hôm qua, đúng là kim tiêm nhỏ ơn nhiều, nên em cug4 nghĩ chắc vết đ1o k phải kim tiêm, Nghĩ vậy cho nó yên lành đầu óc, hic, chẳng làm dc việc gì hết hic hic
Tuanmecsedec khẳng định một lần nữa bạn không có nguy cơ.


Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.