Đôi luc em cũng muốn nghĩ vậy, vì nó đâm thì em phải biết, tại sao em k biết chổ nào, xăm soi cơ thể thấy giống là đổi lỗi cho kim tiêm hic. Hai thằng đó đứng quay lại nhìn em thì em đã không sợ đến vậy rồi. Mà em hỏi thật các anh chị, Vết đó phải vết kim không? Nếu quẹt vậy em có sao không (Tình huống xấu nhất, bị quẹt mà không biết hic)
Như vậy thì kh6ong có nguy cơ đúng không chị, em nghĩ đến tình huống xấu nhất quẹt nhẹ mà không biết thối, chứ no chạy ngang qua em thì em k có cam giác gì, thấy n1o quay lại nhìn em nên em sợ, ngu một đêm sáng mai săm soi cơ thể thấy vết đó nên em sợ. Vậy e k cần uống pep đúng không ạ
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)