Em rất tin tưởng anh chị và bác sĩ...... Em rất ko muốn lên đây nhiều lần nhưng mà các triệu chứng ngày càng rõ rệt. Đọc các lời tư vấn của anh chị nhiều lần và thấy ai cũng bảo an toàn ko có nguy cơ nên em rất yên tâm và ko nghĩ về nó một thời gian kể từ ngày 19.10. Thằng Tây đó em quen nó trên mạng xã hội và tính tò mò của em để lại cho em một đống triệu chứng. Kết bạn trên mạng rồi khoảng 2 tuần. Lúc đầu bạn bè bình thường rồi gặp mặt. Nó rất đẹp trai. Nó rủ về nhà nó chơi vì ba mẹ nó hôm nay đi công tác ở sydney mai ba mẹ nó về (24 tuổi ). Rồi nó rủ uống chai bia, nó mời em em ko uống chỉ đc nửa chai. Trò chuyện về cuộc sống rồi hắn nắm tay em vào phòng. Em nói là tao chưa ngủ với ai bao giờ và t sợ bị bệnh, t ko phải gay. Nó nói là nó sạch sẽ, ko bệnh tật gì, nó đã kiểm tra sức khoẻ gần đây ko vấn đề gì. Rồi nó bảo ko thích thì nó chở em về, nó học kỹ sư và nó ko ép. Cũng tò mò rồi nó hành động. Ban đầu Oral sex ( bằng miệng ) xong sau là hậu môn nó đeo bao cho nó rồi đeo bao cho em. Cái bao đầu tiên nó đeo rồi nó kiểm tra lại thì nó thấy rách sau đó nó thay bao khác cho nó. Nó có thuốc bôi trơn bôi ngay đít nó rồi em đưa vào đc khoảng 3 phút cậu bé em out ra ngoài ( vẫn còn bao ). Rồi ko làm nữa. Tuần thứ 3 sau ngày 19.10 ( hành động ) em rất stress và thức trắng đêm 2-3 ngày rồi đi xét nghiệm âm tính. Được tư vấn là safe em rất mừng và quăng stress đi qua một bên qua tuần thứ 3. Do viêm họng ko khỏi em có đi gặp tiếp bác sĩ và khám. Em xin bác sĩ xét nghiệm tiếp ở tuần thứ 4 ( chính xác là 34 ngày ) kết quả âm tính. Dần dần em yếu người đi, mụn mọc nhiều hơn ở lưng, mỗi lần mọc chỗ nào là thấy nhức chỗ đó, rồi viêm họng liên tục, sốt, ách xì hơi, mệt mỏi, buồn ngủ, nổi hạch, nhức khớp ngón tay ngón chân, bụng thì sôi, đau nhức, đi cầu thì táo bón, móng tay móng chân xấu đi, có sọc ngang trắng, khô môi, rát lưỡi, lưỡi trắng. Em với thằng tây có quan hệ bằng miệng tại nhà nó và hậu môn cả 2 đều đeo bao. Sau đó nó quay tay rồi xuất tinh. Em quay và ko xuất tinh. Rồi em đứng dậy rửa tay chân súc miệng. Rồi nó chở em về nhà. Trước khi hành động em có hỏi rất kĩ về tình hình sức khoẻ của nó thì nó chắc là nó sạch sẽ, ko vấn đề gì. 3 tuần sau em bị stress 2-3 hôm thì có đi xét nghiệm 2 que thử đó thì âm tính. Ngay lúc đó em liên lạc với hắn thì hắn chỉ đọc tin nhắn của em, em có nhắn là " tao có đi xét nghiệm ở đó và âm tính, kể từ đêm đó tao rất stress" và nó chỉ trả lời như thế này "lol" nghĩa là "cười to." Rồi em gọi cho nó, nó ko trả lời và trả lời tin nhắn " I don't want to see you again, please not call me" nó ko muốn gặp em và nó chặn facebook, số điện thoại..... Tất cả hành động chi tiết này, tình huống này và triệu chứng của em theo cái nhìn khách quan anh chị cho em xin thêm lời tư vấn. Chân thành cảm ơn anh chị.
Em chân thành cảm ơn, cảm ơn ban quản trị và diễn đàn đã tư vấn em thông tin bổ ích.