Kính gửi các anh chị diễn đàn! Em xin kể câu chuyện của em như sau, cách đây hơn 04 năm e có người yêu, là mối tình đồng tính kéo dài hơn 1 năm, em nghĩ bạn đó thật lòng (Câu chuyện của 1 Công an và 1 giáo viên) nhắc tới đây em nghĩ là A Hiếu, Chị Hà, Anh Trường Xuân và A Tuấn chắc sẽ nhớ, Lần ấy em sử dụng nick Tony. Khi bạn ấy biết bị nhiểm HIV khi CD4 còn 310 thì chỉ cách lần quan hệ cuối và em là người nuốt tinh dịch của bạn đó 72 giờ, em xét nghiệm kết quả âm tính nên em uống PEP, kết quả là sau khi uống PEP em vẫn âm tính, xét nghiệm hơn 1 năm vẫn âm tinh cả Combo lẫn Elisa, đi xét nghiệm hầu như bệnh viện Hòa Hảo, Trung tâm huyết học truyền máu hầu như quen mặt. Đây có thể là sự mai mắn trời trao cho em.


Nhưng gân 1 năm nay, em không hiểu e sao nữa, vừa buồn gia đình, vừa dục vọng xúi dục, em có quan hệ với gần 10 bạn (Có bạn thì chỉ hôn sâu, nút lưỡi, rồi sụt cho ra, có bạn thì cho đâm nhưng có BCS) nhưng vì ám ảnh lần đầu nên e rất lo lắng em chỉ cho những bạn kia nút dương vật em (em tuyệt đối không nút lại), do em là Cent nên có thể vừa là người nhận vừa là người cho nên khi có bao cao su em mới chịu quan hệ hậu môn. Mỗi lần quan hệ xong về là em lại sợ, sợ thì em lại viết chủ đề hỏi, tất cả đều được anh chị tự vấn không có nguy cơ nên em không có đi xét nghiệm, hơn 1 tháng nay em đã thức tỉnh và muốn suy nghĩ lại hành động của mình nên em chấm dứt chuyện quan hệ như vậy và bắt đầu ám ảo, vừa muốn vừa không đi xét nghiệm. Nhưng em nghĩ không thể đi xét nghiệm hoài như thế được

GIỜ ĐÂY EM ĐÃ DỪNG HẴN CHUYỆN QUAN HỆ LONG BONG VẬY NỮA NHƯNG KHÔNG BIẾT PHẢI LÀM NHƯ THẾ NÀO