Trích dẫn Gửi bởi Emdaudauqua Xem bài viết
Thì em suy diễn quá giờ em cứ như bì thần kinh vậy, ra đường thấy ai nghi nghi là sợ phóng kim tiêm vào mình, "Nếu phóng theo chiều đến thì vẫn có lức pit tông bơm máu vô mà anh LỤc Giang"
, hỏi mà người ta tl thì vặn vẹo cứ như mình biết rành lắm, nếu cho là biết rõ thì hỏi chi nữa, vâytôi lạy bạn, bạn cứ thí nghiêm đi sẽ có ngay câu tl hén, tôi sợ bạn quá rồi, vô topic bạn tiếp nữa chắc ê não mà loạn thần mất . tự bạn nhân định bản thân quá suy diễn hoang tuởng thì tốt nhất đi khám thần kinh ngay và luôn để kịp thời chữa trị nếu ko sẽ hệ lụy khôn luờng