
Gửi bởi
nguyenvandang
em cám ơn a ạ a nói vậy e cũng đỡ lo hơn, thời gian tâm lý và hay nghĩ ngợi nhiều nhất là trong thời gian uống thuốc,e đi mua thuốc và chị Huệ bảo e uống ngay sau khi e xét nghiệm âm tính là lúc 16h, nguy cơ của em là 12h đêm hôm trước đến lúc em uống viên đầu tiên là dc 16 tiếng ạ, và trong ngày hôm đó chị bảo e uống viên thứ 2 vào 22h và các ngày sau cứ uống một viên vào 22h như vậy đúng không ạ, bây giờ tâm trạng e cũng ổn hơn rồi nhưng cứ lo sợ không may mình là người xui xẻo lại bị lây hiv thì không biết em sống thế nào nữa hơn nữa e đang chuẩn bị làm tốt nghiệp ra trường mà giờ ko còn tâm trạng đâu để học nữa ạ e lo quá