Trích dẫn Gửi bởi camgiacsoqua Xem bài viết
trưa em đi ăn cơm, đi qua thằng kia thấy hòi nhói nhói, ngứa ngứa cũng chả để ý gì, về em thấy chổ đó ngứa em gãi, nhìn mặt nó nghi nghi, em về nhà ngủ trưa, tí sợ sợ quẹt vô áo thì thấy một như màu máu dính, nhưng em nặn thì không ra máu, liệu chỗ quán cơm đông người nó có lấy kim tiêm quẹt em hay phóng kim tiêm vào em không các anh, hay do em suy diễn thấy người ta rồi suy diễn, quán cơm này trưa rất đông người, có CA ngôi ăn nữa, chắc k thằng nào dám lấy kim ra ơ chổ như vậy đúng không các anh, e thấy lo qua
nguời đó có khùng cũng chả hơi đâu , rảnh rỗi mà đi đâm kim hay phóng kim tiêm vô nguời bạn, bạn đứt dây thần kinh hay sao mà kim đâm vô người ko biết?, mua thử cây kim về thử đi sẽ biết nhé
phàm khi con nguời ta thuờng xuyên làm việc ác, hay hãm hại nguờigây thù chuốc oán quá nhìuthì thuờng có tâm lý đi đâu , nhìn ai, làm gì cũng luôn sợ hãi sẽ có nguời trả thù hay luôn suy diễn ai cũng có tâm địa như mình..