Kết quả 1 đến 15 của 15

Chủ đề: Quan hệ với GMD lần đầu , lo sợ bcs bị rách hoặc tuột mà không biết

Threaded View

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    04-12-2016
    Bài viết
    10
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần

    Quan hệ với GMD lần đầu , lo sợ bcs bị rách hoặc tuột mà không biết

    Chào toàn thể mọi người
    Vào khoàng 0h ngày 1/12 e có lần đầu tiên đi quan hệ td lại là lần đầu tiên quan hệ với GMD ....Em và cô ta không hề kích dục bằng miệng hay gì hết ...Cô ta chỉ kích dục cho e bằng tay đến khi dv em cương cứng , sau đó cô ta đeo bcs của cô ta đem theo vào cho e rồi bắt đầu mới qhtd ... Được một lúc tầm 5p thì e rút ra và cô ta kích dục bằng tay cho e (lúc kích dục bằng tay Vẫn mang bcs ) , sau đó lại tiếp tục qhtd rồi tầm 5p sau nữa em rút ra và cô ta lại kích dục bằng tay cho em đến khi xt ( đảm bảo từ đầu đến cuối đều mang bcs ) sau đó cô ta tháo bcs cho em vì không để ý cũng như thiếu sáng thiếu kinh nghiệm nên em cũng k để ý hay kiểm tra hoặc hỏi coi bcs có rách hay gì không , em chỉ nhớ mang máng là không bị tuột còn có bị thủng bcs hay không thì không biết được(chỉ là mang mang không hoàn toàn chắc chắn ạ )...Sau khi tháo bcs cho e , cô GMD đem bcs đi vứt và xin phép ra ngoài chứ không nói gì thêm
    ..Em hoang mang lắm mong mọi người cho em hỏi
    1 Điều em lo lắng nhất là trong lúc quan hệ không biết bcs có bị rách , tuột hay không vì lân đầu e qh nên không có kinh nghiệm em sợ rách hay tuột lúc đó mình không kiểm soát được không để ý nhận biết được ...Mong mn tư vấn giúp ạ
    2 Em sợ khi lúc e và cô ta qhtd mạnh quá , hoặc là khi cô ta dùng tay kích dục cho em mạnh quá bcs bị rách hay tuột mà em không nhận biết được
    3 Sớm nhất là sau bao nhiêu lâu thì có thể đi xét nghiệm được ạ
    4 Em coi cả trăm cái topic trên này nhưng trường hợp như e thường đều dc tư vấn là không có nguy cơ nhưng e vẫn sợ lâm , e tính mua pep về uống cho chắc nhưng cũng đã quá 72h rồi ....Em hối hận và tuyệt vọng quá không biết nên làm thế nào
    Em còn trẻ và đang công tác trong ngành CA nên em lo lắng và steet nặng lắm , e chỉ sợ bị hiv một cái là coi như tất cả mọi thứ chấm hết đối với em :(
    ads
    Lần sửa cuối bởi BuiDangToan, ngày 04-12-2016 lúc 05:34.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •