Người ấy sờ chym em và em sờ người ấy và em tự xử trong toi lét phòng trọ người ấy cũng hko sao hả anh tuấn
Người ấy sờ chym em và em sờ người ấy và em tự xử trong toi lét phòng trọ người ấy cũng hko sao hả anh tuấn
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Chuyện là thế này: em hay ra chợ làm ban đêm mà gần chỗ chợ thì phức tạp có người này người kia, cứ mỗi lần xuống chợ là em sợ mình đi ngang qua đâu đó rồi họ ra cầm kiêm tiêm đâm vào mình nhưng thực sự thì em hko có đi qua đường đó và cũng chả ai làm gì em hết nhưng em cứ hốt hoảng lo sợ rồi về suy nghĩ bậy bạ, em phải làm sao để hko ám ảnh và hko sợ hko hoang tưởng nửa anh chị.
Lần sửa cuối bởi hoanghon, ngày 13-12-2016 lúc 04:18.
Thành viên hoanghon, Tuanmecsedec chuyển về thuộc nhóm thành viên hoang tưởng.
Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Anh tuấn, chị hà, anh trường xuân
Anh tuấn ơi!
Anh tuấn, chị hà, anh trường xuân ơi: sao trong đầu em lúc nào cũng tưởng tưởng có ai đó lấy kiêm tiêm đâm vào em hay em dậm kiêm tiêm, em cứ quan trọng hoá vấn đề lên cứ thầm thò thầm thụt đi đâu cũng lo sợ, em bị ám ảnh nặng rồi anh chị ơi, kiểu ni chắc em điên mất thôi, em cũng hko muốn lên diễn đàn hỏi này hỏi nọ làm phiền anh chị đâu nhưng thực sự em bị ám ảnh về cái đó rồi, em luôn tưởng tượng và suy diễn này nọ tự hù bản thân mình như thế thì làm sao e sống thanh thản được đây anh chị. Anh chị tư vấn giúp em hay giải thích cho em hiểu để em hko sợ và hko hoang tưởng nửa còn lo làm ăn nửa anh chị ơi.
Anh tuấn ơi: cho em hỏi về bệnh giang mai và triệu chứng như thế nào anh
Lần sửa cuối bởi hoanghon, ngày 13-12-2016 lúc 14:59.
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Dạ, em đọc trên mạng thì thấy hko thấy mấy triệu chứng như thế, cách đây 5 tháng thì em bị vài mụn li ti ở mông qua mấy ngày thì hết.
nếu xét nghiệm thì xét nghiệm ở đâu và bao nhiu thời gian là đc
Lần sửa cuối bởi hoanghon, ngày 13-12-2016 lúc 16:35.
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Hồi sáng em có đăng bài dùng tay tự xử có cầm bị ni lông hko sạch và cầm quần xì của em để lau chym và tinh trùng xuất ra nếu em cầm bị ni lông đó lau chym em luôn thì có sao hko (bị ni lông đó em lấy trong nhà em mà em hko nhìn kỷ hko biết có dính gì hko) mà hình như anh tuấn xoá mất em tìm hko ra, anh tuấn đọc bài đó rồi như vậy hko sao hả anh tuấn
Lần sửa cuối bởi hoanghon, ngày 13-12-2016 lúc 17:27.
Do em hoang tưởng ra thôi phải hko anh tuấn, chị hà, anh trường xuân khi nào kiêm tiêm đâm vào mình thì mới lo còn va quẹt đụng chạm bình thường trong sinh hoạt hàng ngày là hko sao phải hko ạ.
An toàn 100% rồi, hko sao hết phải hko anh chị
Lần sửa cuối bởi hoanghon, ngày 13-12-2016 lúc 19:03.
Dạ em cản ơn anh chị như vậy em yên tâm rồi
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)