
Gửi bởi
lolangsautrotdai
Vì em mơ hồ không nhớ rõ lần cô ấy đeo bao thứ 2 cho em, do phòng tối và thị lực kém nên em không để ý đến chiếc bao thứ 2 có trên dv không. Em chỉ tin tưởng vào cô ấy nên có hỏi nhiều lần là có phải khi em rút ra thì bao mới tuột không. Mơ hồ thứ 2 là em sợ chiếc bao gần dưới chân em khi em bước lùi về sau 1 2 bước khi rút gấp dv ra có phải là bao thứ 2 hay không vì khi nghe có ấy quay lại nói tuột bao thì em mới để ý. Anh chị phân tích và tư vấn chi tiết em nêu có hợp lý không ạ, bao loại cô ấy lấy vào phòng có lẽ hơi rộng so với em vì bao đầu quan hệ một lát cô ấy bảo lỏng, nếu tiếp tục sẽ lâu ra và đề nghị thay bao cho em. Vì mệt vì tin cô ấy, cũng tin trực giác của mình nên thời điểm đó em rất yên tâm ạ sau đó mới lo lắng dần.
Khoảng 2 tuần nay em thấy sức khoẻ mình hơi yếu, tuy thân nhiệt không cao như sốt nhưng cảm giác lúc nào cũng bị cảm và ớn lạnh, đổ mồ hôi tay chân nhiều. Sau khi ngày quan hệ 7 ngày và 1 tuần em có bị ngứa da vì nổi một số mụn ngứa không sưng đỏ.
Do em non nớt trong việc này, vì có chuyện buồn và uống say nên chủ quan trót lỡ không kiểm tra bao nên hiện tại lo lắng nhiều, kính mong anh chị tư vấn giúp em !!!