Cách đây 2 tháng em có quay lại nơi matxa và hỏi thêm thông tin, cô gái matxa vẫn còn nhớ em ạ.
Cô ấy nói chiếc bao nằm dưới chân là bao thứ nhất cô ấy tháo ra do bị lỏng, còn bao thứ 2 còn kẹt trong AD do em rút mạnh ra. Em có hỏi cô ấy là bao thứ hai có bị rách hay tuột sau vào trong ko thì cô ấý nói là ko rách và nằm bên ngoài kéo nhẹ là ra. Đến ngày hôm nay em vẫn còn lo lắng vì không thấy thực tế từ đầu có đeo bao thứ hai không và còn nằm bên trong AD cô ấy như thế nào. Do em hỏi đi hỏi lại nhiều lần nên cô ấy cũng bực nói là "em gạt anh thì được gì mà hỏi hoài".
Sau đó 7 ngày và 16 ngày, em bị nổi nốt ngứa dạng đinh ghim và bị ớn lạnh sống lưng kèm ê ẩm, toàn thân ra mồ hôi chân tay đến tuần thứ 4 khi cạo gió thì khỏi hẳn. Em lo lắng vì không chắc có phải chỉ do cảm nhiểm phong hàn do giao mùa ko hay vì nguyên nhân khác.
Kính mong anh chị phân tích và tư vấn cho em ạ.