Trích dẫn Gửi bởi Khatkhaosong Xem bài viết
Em thực sự vẫn thấy lo lắng quá mọi người ơi. Cả đêm qua e không ngủ được, sáng nay e lên công ty xin nghỉ một ngày vì em không thể nào tập trung, cứ mãi nghĩ đến nó. Ac tư vấn giúp em làm sao để thoát khỏi tình trạng này, mấy ac nói ko có khả năng lây nhiễm nhưng e vẫn sợ hãi quá, chỉ mong đến ngày để xn nhưng không biết kết quả ra sao? Những ac nào đã trải qua trường hợp như e hãy tư vấn giúp em với :(
Trích dẫn Gửi bởi Khatkhaosong Xem bài viết
Chào a Tuấn và các anh chị. Em có điều muốn hỏi về vấn đề mà em lo lắng và stress mấy hôm nay.
Cách đây 2 ngày nhậu và em có cùng bạn đi qh với gái đừng đường. Lúc đi em có mang theo bcs durex và lúc vào cô ta cầm bcs của cô ta nhưng em đưa cái em mua cho cô ta dùng, không biết cô ấy có đeo cái của em không do trời tối. Rồi sau đó em quan hệ được khoảng 3p, chỉ đưa dv vào ad và nhấp nhẹ khoảng 3p ngoài ra không làm gì thêm. Hôm đó dv e cũng chỉ hơi cương. Quan hệ xong rút ra thì e thấy tinh dịch vẫn nằm trong bao mà không chảy ra ngoài, e nghĩ bao không rách nên ko kiểm tra lại. Hôm sau về e rất lo lắng bì trót dại. Không biết e có nguy cơ bị lây bệnh không? Anh chị giải đáp giúp em, hiện giờ e rất lo lắng
Bạn yên tâm trường hợp của bạn không có nguy cơ, không cần xét nghiệm.