Có người nghiện ma túy đến nơi ở của em xin ở lại 1 buổi. Vì có một vài lí do nên em cho nó ở lại. Nó mượn em cái gối và mền xong nó chích. Sau khi nó về thì em thấy gối và mền ướt. Chắc lúc nó chích máu bắn vào xong lấy nước đổ lên. Em đem giặc xong nghĩ lại thấy sợ nên vứt luôn, hôm đó em có bị trầy tay ở 2 cánh tay không biết lúc giặc có bị dính không nữa. Tại vì em thấy 1 tháng nay em khó thở, ớn lạnh ( 2 triệu chứng này đã hết từ tuần trước ), xong lại nổi 2 nốt đỏ có đỉnh màu đen gây ngứa nhẹ ( Cũng không nổi thêm nữa ), đau tim và ngực thì 3 ngày cũng hết. 2 ngày trước thì bị đau khớp ngón tay, và các cơ ( Hôm nay đã hết hẳn ), giờ em chẳng có triệu chứng gì nữa. Em sợ mình mắc bệnh nan y nên 2 hôm trước có đi khám thận và tiết niệu ( Em có bị bệnh này lúc hồi trước ), họ xác nghiệm máu ( không xác nghiệm HIV ), nước tiểu thì em chẳng bị gì. Giờ em nghĩ lại thì sợ mình nhiễm H.
Em chưa quan hệ tình dục và không tham gia các tệ nạn xã hội ạ.
Giờ em rất hoang mang ạ. Bác sĩ giúp em với...