Em cám ơn anh, sau bao nhiêu ngày em mới mò đầu lên diễn đàn :)
hôm em xét nghiệm cd4 ở opc được 574 nên bác sĩ khuyên chưa nên uống thuốc. Một tuần sau đó em mệt kinh khủng đi nhiệt đới xét nghiệm lại cd4 chỉ còn 48, em không nghĩ là nó tuột nhanh vậy luôn á. Lúc đó em không có sức đi lại luôn á, cân nặng cứ tụt mặc dù mẹ bồi bổ quá trời, đêm nào cũng sốt miên man. Nay em uống thuốc cũng được 3 tuần rồi, sức khoẻ cũng đỡ hơn nhiều cũng lên được 1,5kg mà thật sự chưa khoẻ hẳn, vô công ty ai cũng nói thằng bảnh tỏn sao nhìn xác xơ quá hêhhe. Chỉ mong mau hồi phục để mẹ đỡ lo và ăn cái tết đầu tiên có H trọn vẹn