hnay 22 ngày ''nạp đạn'' ngày 19/12 là ngày đầu tiên đi lấy thuốc cân 52kg, uống thuốc 5 ngày đầu khỏe re ko bị tác dụg phụ gì nhưng sang ngày thứ 6 sốt gần chết, sốt li bì 5 ngày, đi khám lại còn có 50kg yếu, bs tiếp tục cho uống thuốc, và kiên trì thì tình hình tốt hơn, nhưng 2 tuàn nay tự nhiên biến chứng, giống như 1 người khác, phàm ăn và háu đói kinh hồn, ăn như con ma đói, vừa ăn đầy bụng thì chỉ 1 lúc sau lại đói cồn cào ko làm gì đc,, nửa đêm ko ngủ đc vì đói phải lục lọi kiếm ăn, hic nghèo mà thêm bệnh này là hiểu luôn, lúc nào cũng trong tình trạng cháy túi, thấy gì cũng thèm, may mà làm ở nhà hàng lớn nên đồ ăn ngon cũng nhiều, mấy đứa em trực phòng vip cứ gom đồ ngon ra cho ăn, mà ngộ, bia rượu nay lên đô cũng dữ, uống mãi chả say, nhà hàng toàn cao thủ nhậu nhưng ngồi nguyên bàn nhậu cả lũ gục hết mình còn tỉnh bơ phải nhậu 1 mình tiếp ka aka aka , hnay đi khám lại bs cho tới 2 tháng thuốc , ôi đỡ phải đi ại vất vả, mừng ghê, mà nghĩ cũng lạ, bs khám giật mình hết, mới có 2 tuần mà làm quái gì mà lên tận 6 kg trời?30/12, lúc bị sốt mấy ngày á, cân ại có 50kg mà giờ 56 kg?, có ai tin nổi ko trời, quần áo nay chật ních hết, kiểu này ko chết vì bệnh H mà chết vì phì lũ quá trời ạ