Các anh ơi. Mấy hôm nay em thấy mệt quá. Mà bị bong da tay da chân. Ngứa nữa nên e lo quá. E biết như các a nói là ko có triệu chứng nhưng e đọc thấy nó cưa trùng hợp các a ah. Các a cho em chút động lực e đi xét nghiệm được không. Tại cứ lo nên ko dám đi, xn mà có thế nào thì e sợ lắm. Mà không xn thì khéo chết vì bệnh khác mất. Các anh cho em lời khuyên nữa được không. Định gọi cho các anh nhưng e toàn làm việc chỗ đông người tối thì muộn. Có khi nào mà gmd nó os cho thằng khác xong os cho mình mà dịch nó lây không ah. Em hoang mang quá ah. Mong các anh chốt lại nguy cơ cho em để em có thể lạc quan hơn với ah. E biết đang làm phiền các anh nhưng tâm trạng e rối quá. E cảm ơn các a ah. Và anh tư vấn nhiều có trương hợp nào như e mà bị h chưa ah.