
Gửi bởi
Vitngoc
Khi em đi vệ sinh công cộng e vụng về làm dính quần lót vào bồn cầu dính máu,mà e thấy ít quá e ko nghĩ gì rồi mặc vào luôn,về nhà nghĩ lại la âm đạo của e bị tổn thương e mới thấy lo sợ,vì sợ nhiễm hiv hoặc bệnh tình dục ạ,e xin hỏi 1 câu hơi ngu xin các a/c đừg la e tội nghiệp,là máu của phụ nữ bị hành kinh(ý e là máu của người vào nhà vệ sinh trước e)nếu ra kiểu bị vón cục thì nó có lâu bị bất hoạt ko ạ?bệnh sợ hãi của e lại tái phát,mong mọi người giải thích giúp e để e giải toả được tâm lý này.E xin chân thành cảm ơn các a/c