Em chào tất cả mn , em chào các Ad và BQT Em là boy và sinh năm 97 Em có 1 câu chuyện như sau và mong muốn các ad giúp đỡ vì hiện tại em đang bị Street và Lo lắng cực độ ạ Sự việc là e có quen 1 cô gái và đã có Qhtd 3 lần , làm đủ mọi thứ và k có cách phòng tránh gì cả Em cũng hỏi cô ấy và cô ấy bảo k bị sao cả Em nhớ như in là ngày 27/11/2016 trc khi sang Nhật e đã làm chuyện người lớn vs cô ấy Sau hôm đó 5 hôm thì e có biểu hiện mệt mỏi chân tay , chán ăn , buồn nôn , bị tiêu chảy, ra mồ hôi vào ban đêm Tính ra đến hôm nay là ngày 29/12/2016 em hiện tại đang ở bên Nhật , e đi xklđ Thì trong suốt từ ngày mùng 4 e sang Nhật đến nay thì cái Abidan trong họng e nó cứ bị mưng mủ trắng và đến tận hôm nay vẩn chưa khỏi Và còn bị đau bụng đi vsinh nữa , hnay thì đi vsinh lỏng rất nhiều lần Em lo sợ quá e mong các ad tư ấn chp em ntn với ạ Em thì còn cả 1 tương lai phía trc mà vì 1 chút nông nổi ham dục vọng của tuổi trẻ mà e sợ đánh mất cả tương lai huhu Cô gái này của e trc cũng yêu mấy thằng và đều kể hết cho e nhưng cô ấy bảo là không bị sao cả , e hỏi thì bảo mấy tháng nay chậm kinh thôi còn không bị gì cả Với lại cô ấy còn đi tập Gym các kiểu nên e sợ sức đề kháng tốt nên cô ấy chưa phát bệnh Hôm 15/12/2016 e có đi khám SK ở bên Nhật , thì từ ngày có hành vi đến ngày đi khám sk là đc khoảng18 ~ 19 ngày gì đó Khám xong đến hnay thì chưa thấy thông báo gì chắc cũng k có bệnh trạng gì cả nhưng em vẩn lo nhiều quá Mong các ad giúp đỡ e vs , lâu nay Áp lực quá , lúc nào cũng suy nghĩ về căn bệnh, bố mẹ e thì vay mượn lo lóp cho đi Nhật nhỡ may bị sao mà chưa gửi $ về trả nợ đc chắc em cũng đến nước bỏ nhà đi quá huhu Hen kiếp sau báo hiếu Ba Mẹ quá huhu Cầu mong các ad tư vấn cho em với ạ huhu