Anh có lời khuyên gì về vấn đề tâm lý ko ạ? Em cần làm gì để xóa tan mặc cảm ạ? Em như vậy có tồi tệ quá ko? Em chưa bao giờ đi qh với gái mại dâm. Em tìm bạn trên mạng, chat để nói chuyện như bạn bè để yên tâm rồi mới gặp qh. Có người họ là mẹ đơn thân, do chia tay, li hôn, họ cũng vì con cái nên cũng cẩn thận, chỉ qh khi dùng bcs. Có người e qh vài lần, có người chỉ 1 lần. Tất nhiên là đều dùng BCS. E là đàn ông chủ động trong việc đeo và tháo bcs nên đều kiểm tra đầy đủ, có lần rách bên thân nhưng k rách ở đầu dương vật, các anh chị cũng tư vấn là ko sao. E sẽ k qh như này nữa nhưng e vẫn thấy dằn vặt vì những gì đã qua. Mong anh cho em chút lời khuyên.