
Gửi bởi
omega
Chào anh, chị
Em năm nay 27 tuổi. Chặng đường sự nghiệp và tình yêu của em rất vất vả và chịu nhiều tủi cực, mặt khác nhu cầu của em cũng cao. Có những lúc quá mệt mỏi, em đã tìm bạn trên mạng để quan hệ, và rồi em đã qh với vài người, họ ko phải gái mại dâm. Họ cũng có nhu cầu, họ cũng rất cẩn thận về các vấn đề an toàn khi qh chứ ko phải dạng phóng túng thái quá. Lần nào cũng sử dụng BCS đầy đủ. Sau khi qh đều cẩn thận kiểm tra lại BCS có vấn đề gì ko và lên đây, miêu tả đầy đủ, các anh chị cũng đều tư vấn là ko có nguy cơ. Hôm nay cuối năm rồi, nghĩ lại em thấy mình thật sa ngã, tuy được tư vấn là ko sao cả nhưng em vẫn thấy bất an, bồn chồn ko yên. Từ những lần đó đến giờ, em k có dấu hiệu gì của các bệnh xh khác. Nếu có bất hường, em cũng lập topic, chụp ảnh và show lên cho anh chị xem và các anh chị cũng tư vấn là ko sao nhưng vẫn thấy bất an lắm, em cũng chưa xét nghiệm xem có vấn đề gì ko. Em thấy mình rất tội lỗi. Như 1 vết nhơ ấy. Em ko dám tâm sự với ai vì sợ mang tiếng.
Em phải làm gì để xóa bỏ tâm lý bất an này. Em muốn trở lại cuộc sống lành mạnh và vững vàng như trước. Mong anh chị cho em lời khuyên ạ