Trích dẫn Gửi bởi dangkhoa Xem bài viết
Em chán quá a tuấn ơi, ngày 24 tiếng chắc 20 tiếng suy nghĩ đến h, muốn quên đi mà nhìn thấy vợ thấy ba mẹ là cái cảm giác ăn năn hối hận nó trào ra à. Sợ nhất lỡ có chuyện gì mà lây cho vợ thì có chết cũng ko hết lỗi. Em là em sợ gái mại dâm lắm, nguy cơ cao với các bệnh tình dục, công việc em thì phải tiếp khách nhiều mà cứ nhậu xong là ông nào cũng đòi gái, không đi ko đc từ chối mãi ko đc, em lúc nào cũng thủ sẵn bao cao su tự mua, mua thì mua phải loại xịn, có nhẵn phụ nhập khẩu đầy đủ, cứ dặn trong lòng lúc nào không né được phải gặp gái thì sử dụng không để tuột rách là an toàn, quan hệ kiểm tra như em kể cho các anh chị đc bảo là ko nguy cơ mà cứ lo là lúc quan hệ có sơ suất gì ko để ý nên không kể đầy đủ cho anh chị để tư vấn cho chính xác ko, đọc mạng thấy bảo bao cao su chỉ giảm nguy cơ lây nhiễm trên 90% chứ không hoàn toàn 100% làm lo hơn nũa . tết nhất sắp đến phải lo đủ thứ việc mà người như mất hồn chắc em chết mất, qua tết em xin chuyển chỗ khác chứ cứ như vầy thì ko khi nào hết lo.
bạn đừng tào lao mía lao quá, thông tin đâu ra mà dùng bcs chỉ bảo vệ đc 90% vậy, đừng tung tin đồn nhảm gay hoang mang người khác như vậy chứ, th bạn rõ rnàg ko nguy cơ mà sao nhất định ko chịu nhỉ, vậy chỉ còn 1 cách duy nhất là đi xn giải tỏa thôi bạn ak