
Gửi bởi
Giahuy134
Chào mấy bác vì một số lý do nào đó con không vào nick minhhieunguyen nữa .Hôm nay xin mấy bác tư vấn giúp con với a . Chuyện của con là vây ,buổi tối con ra quán cà phê cùng ba mẹ .lúc đó con ngồi cái ghế mà có nhiều người qua lại .Trong lúc này con mãi chơi games thì nhìn thấy 2 anh kia ,trong giống người nghiện lắm . 2anh đó cứ đi qua chỗ con mấy lần luôn.Con đang chơi thì có giọt gi bay vào mắt thì con chớp mắt cảm giác giống như khi mới ngủ dây giống như là nước ghèn nhớt nhớt giống như dịch và ướt nhớt .Không có gương soi nữa mới chết ,con có lấy điện thoại ra xem thì không thấy gì vì mờ qúa ,con bị cận nữa.Con đành phải lấy khăn giấy ướt ở quán càfê lâu thì khi thấy gì « con sợ trong lúc lâu thì đây máu vào trong nên không thấy» ? Con nhìn thấy một người con gái ngồi kế anh đó con sợ là gái bán dâm... anh chị cô bác cho hỏi có nguy cơ không ? (Con sợ 2 người kia bị đứt tay hay vung vẩy tay dung kim tiêm phóng máu để trả thù đời thì chết con) vì trên mạng có nhiều thằng tra thù lắm nên con lo . Có khi nào máu vào không cảm nhận dc không và cũng không chừng máu số lượng ít không thấy cay không a .Con có nên dùng pep không .Con cảm ơn