
Gửi bởi
amanhcucdo
Sau bao ngày em đã tu tâm và qua khỏi cơn lo lắng về H, thì ngày 30/12/2016 em lại phải lo lắng vì 1 tình huống như sau :
Hôm đó cuối năm em có đi chơi cùng với 1 số người bạn ở công ty,tụi em đi nhậu ở bên ngoài củng hơi ngà ngà xĩn thì bọn em rủ nhau đi karaoke ( ca hát lành mạnh ), khi ún bia say thì em có đi WC,do quán ko có phòng vệ sinh riêng nên phải đi WC chung ở sau quán, khi vào WC thì có 1 thanh niên trạc 20-25 tuổi đang đứng đập cửa rầm rầm(cửa phòng WC có lavabo để khách vào đi nặng) vì đang có người bên trong, em thì chỉ đi tiểu nên em đứng bên ngoài đã có chậu tiểu cho nam rồi, em đang tiểu thì người đàn ông đó tiến lại , em củng nghỉ ổng đi tiểu như em và lại đứng kế chậu tiểu gần kế em thôi, nào ngờ thanh niên đó tiến lại phía sau lưng em và động vào người em,em cảm giác thấy tay thanh niên đó sờ vào mông em,em sợ thanh niên đó là kẻ móc túi ,và khi đó em còn nghe buốt rát bên hông phải, theo phải xạ em xoay lại và đẩy thanh niên đó ra,em có dùng ngón cái để rà xung quanh vòng lưng quần xem có vật gì nhọn còn dính vào quần không thì ko thấy,do em hoãng quá e chạy ra và về phòng karaoke, em có nhờ bạn em xem hộ thì lưng em có 1 vết trầy thật, như bị vật sắt nhọn đâm vào ạ, hiên tại em rất hoãng, em sợ người đó hãm hại và đâm kim tiêm hay vật gì sắc để hại em... Các anh chị tư vấn cho em với , sau bao lâu hoạt động ở diễn đàn em đã ổn định tinh thần lại rồi thì hôm nay lại gặp 1 tình huống đáng buồn như vậy nữa. em đang rất lo lắng, mọi người cho em lời khuyên với ạ... em đã quá 72 giờ vàng rồi ạ. mọi người tư vấn hổ trợ em cho tinh thần em tốt hơn với ạ, hiện tại em lo lắng quá độ và suy sụp hẵn rồi ạ. :(