Kết quả 1 đến 2 của 2

Chủ đề: Lời khuyên phòng thân khi gặp đối tượng ngáo đá

  1. #1
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 10 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,318
    Cảm ơn
    664
    Được cảm ơn: 7,903 lần

    Lời khuyên phòng thân khi gặp đối tượng ngáo đá

    Lời khuyên phòng thân khi gặp đối tượng ngáo đá
    Thứ bảy 14/01/2017 13:00
    Trong lúc lên cơn, những kẻ ngáo đá có thể uy hiếp sự an toàn của những người xung quanh, thậm chí giết hại người thân của chính mình



    Thượng tá Trịnh Kim Vân.

    Trong mục "Nhận diện tội phạm" thuộc chương trình "An ninh toàn cảnh" phát sóng trên kênh An ninh TV mới đây, thượng tá Trịnh Kim Vân, nguyên điều tra viên cao cấp Công an Thành phố Hà Nội đã đưa ra những lời khuyên thiết thực nhất cho người dân, khi gặp những đối tượng ngáo đá.

    Thượng tá Trịnh Kim Vân chia sẻ, ma túy đá khiến người ta mất hết khả năng nhận biết hành vi, vì vậy cực kỳ nguy hiểm. Ông khuyên, với những trường hợp này, người dân cần hết sức bình tĩnh, không nên có biểu hiện gì, mà nên lảng tráng ra, cắt cử người lên thuyết phục để họ không làm gì nguy hiểm cho xã hội đồng thời báo công an.

    Nếu người ngáo xông vào nhà, người dân cần bình tĩnh, chỉ dùng những lời thuyết phục, tỏ ra là người thân để đối tượng đồng cảm, bớt hung hăng, tránh nguy hiểm cho chính mình trước mắt. Nếu đối tượng là người thân tấn công thì phải dùng lời lẽ tình cảm, ruột thịt để thuyết phục giúp đối tượng đi qua cơn hung đồ.

    Còn với trường hợp bỗng dưng đang đi đường gặp đối tượng ngáo đá xông ra chặn đường, khi đó, lời khuyên của thượng tá Trịnh Kim Vân là mọi người hãy tắt máy, gạt chân chống xe và... chạy khỏi thoát thân trước đã. Nếu đủ khả năng để chống trả lại đối tượng mới nên dừng lại để khống chế đối tượng không gây nguy hiểm cho người khác.

    (Theo VOV)

  2. #2
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    03-01-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Sài Gòn
    Bài viết
    13
    Cảm ơn
    4
    Được cảm ơn 1 lần.
    Em thấy ngáo đá rất nguy hiểm chị à, bên cạnh nhà em có một người bị, khi bị ngáo rồi thì không còn biết việc gì hết, và bị ảo tưởng có khi dọa giết người này người kia. Còn lúc bình thường thì rất hiền lành. Thấy cũng sợ mà cũng tội chị ạ.
    Như quả bom nổ chậm bên cạnh.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •