Kết quả 1 đến 9 của 9

Chủ đề: Đời buồn...

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    08-09-2015
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hcm
    Bài viết
    228
    Cảm ơn
    22
    Được cảm ơn: 27 lần
    Đồng cảnh ngộ , kiếp sau nguyện làm người thường chớ làm gay , vì gay đều yêu bằng mắt chứ ko bằng tình . Và cũng bởi ko có nhan sắc nên gay mới tìm của ngon vật lạ để rồi giờ ko còn đường thoát , nhìn xem , mấy gay nhiễm H mà đẹp đâu . Mà nói ji thì nói , hãy cố sống cho hết đời chứ đừng tự hủy hoại mình tuy là rất khó , bởi tội là do mình gây ra thì phải trả nợ , ko trốn mãi dc đâu bạn ah , Gắng lên anh bạn

  2. #2
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    15-01-2017
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    SG
    Bài viết
    11
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 1 lần.
    thật ra thì ng thường hay gay đều phải trả nợ đời bạn à, mình thấy gay còn đỡ hơn ng thường ấy chứ, vì gay kg phải lấy vợ sinh con để trả nợ lẫn nhau, theo mình thấy mối quan hệ gđ là mối quan hệ nợ nần (cũng có 1 phần duyên trong đó, duyên đi liền với nợ: duyên nợ), chúng ta bị gắn chặt bởi mối quan hệ máu mủ để trả nợ cho nhau, chứ nếu kg nợ nần gì nhau thì chúng ta đều là ng dưng cả rồi!

    Trích dẫn Gửi bởi Nghiep_Chuong Xem bài viết
    Đồng cảnh ngộ , kiếp sau nguyện làm người thường chớ làm gay , vì gay đều yêu bằng mắt chứ ko bằng tình . Và cũng bởi ko có nhan sắc nên gay mới tìm của ngon vật lạ để rồi giờ ko còn đường thoát , nhìn xem , mấy gay nhiễm H mà đẹp đâu . Mà nói ji thì nói , hãy cố sống cho hết đời chứ đừng tự hủy hoại mình tuy là rất khó , bởi tội là do mình gây ra thì phải trả nợ , ko trốn mãi dc đâu bạn ah , Gắng lên anh bạn

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •