
Gửi bởi
Vuhoanghuy9297
E chào bqt diễn đàn. Thật sự thì e đã có topic để được xin tư vấn nhưng hơn 1 tháng từ ngày làm thật sự k ngày nào e k ám ảnh . Lần đầu tiên của e e đi gmd.
Vào phòng gmd hôn môi e k hôn sâu . Rồi os cho e sau đó đeo bcs làm cho e. Nhưng có tý rượu nên chưa làm đc gì nhiều e đã xìu xuống rồi
Cũng do say quá e chủ quan k hề kiểm tra bcs. Chỉ nhớ lúc e bỏ ra bcs vẫn trùm dv. E dùng tay rút bao ra thì bao vẫn như ban đầu ( nếu thủng li ti thì e k nhìn thấy ). Sau đó e đi vệ sinh lại và cũng dừng luôn
e muốn đc đi xn nhưng lại sợ tâm lý nhỡ làm sao chắc e chết quá :((. Bqt cứu e với