Chào các anh chị, em có chuyện này nhờ mấy anh chị giúp em, thật sự là em lo lắng quá, mất ăn mất ngủ nữa. Hùi bữa chìu ngày 28/10, em có đi đá banh chung với tụi pạn em, chỉ là đá chơi thui mà đội kia chơi quá xấu nên sau đó có xảy ra đánh nhau, thấy pạn em bị đánh nên e chạy vào giúp pạn em, không may mắn cho em là bữa đó đá em té trầy tay chân nên bị máu của 1 thằng chảy dính vào vết thương của em, cũng khá khá chứ hok ít. thằng đó là gay, không đá chỉ ngồi ngoài koi thôi. sau đó mọi người can ngăn nên 2 bên chia nhau ra về, em có hăm dọa thằng gay đó là ra đường gặp đâu e sẽ đập nó ở đó. Sau đó tụi em chia nhau ra đá tiếp cho hết giờ, tầm khoảng hơn 1h nữa. Sau đó em có ra ngoài rửa tay chân bằng xà bông sạch sẽ. Khoảng 1 tuần sau thì nó gọi điện cho em, nó nói lẽ ra nó sẽ không nói em biết nhưng mà tại em gây chuyện trc nên nó mới nói ra, nó không còn sống được bao lâu nữa, tại vì nó đã bị AIDS(hay HIV) j đó giai đoạn 2 rùi, nên em không có cơ hội mà gặp nó nữa. Nó nói em 1 tháng sau lên Pasteur mà xét nghiệm máu đi, rùi báo cho ông bà già mày biết nữa và "chào mừng bạn đến với thế giới những người bị nhiễm HIV", em có chửi nó thì nó cười phá lên và nói em là người thứ 6 được nó truyền cho vius HIV. Nó còn nói là em không biết nó chứ nó biết em rõ lắm, ra đường koi chừng cái đầu với cái lưng, dạo này ra đường nhiều tai nạn lắm. Tới nay là ngày thứ 17 rùi, mỗi ngày em đều theo dõi cơ thể em có hiện tượng ji khác lạ hok nhưng mà vẫn không thấy xuất hiện triệu chứng ji cả, chỉ có cái là trc đó e bị cảm xong rùi ho, uống thuốc có đỡ ho, nhưng nay tự nhiên em bị ho lại nữa.Em koi trên các diễn đàn thì thấy lo lắng vô cùng, em định qua ngày thứ 22 sẽ qua Hòa hảo xét nghiệm bằng pp combo nhưng không biết kqa chính xác không. Em mới 25t, vừa mới vào làm ở 1 cty lớn, em còn quá trẻ, chưa làm ji đc cho pa mẹ em thì giờ lại như dậy, em còn sắp qen bạn gái nữa mới chết em chứ. Công ty cho khám sức khỏe định kì ngày 03/10 thì em tất cả đều 10/10, đến cuối tháng thì bị như dậy. Bây giờ e rất hoang mang, không biết nó nói thật hay chỉ hăm dọa em, em có gọi điện tìm nó mà không ai biết ji về nó hết vì bên kia tụi e mới gặp lần đầu tiên, jo cũng không biết tụi kia ở đâu mà tìm nữa, cũng chẳng biết thằng đó ở đâu, em nhìn mặt nó thì thấy cũng khoảng chừng 30t thui. Mọi người tư vấn giúp em với, em phải làm ntn đây, nếu mà bị HIV thật chắc e chết mất, dở dang bao nhiu mơ ước của em, em lại là con 1 nữa chứ.....hiz hizzzz. Em cám ơn mọi người nhìu!