Trang 4 của 4 Đầu tiênĐầu tiên ... 234
Kết quả 61 đến 79 của 79

Chủ đề: Một hoàn cảnh kêu gọi thành viên giúp đỡ. (catdiemlocnguyen)

  1. #61
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    11-10-2013
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    thành phố hồ chí minh
    Bài viết
    28
    Cảm ơn
    33
    Được cảm ơn: 48 lần
    Gửi diễn đàn thân thương !
    thật sự đến giờ này mình cũng ko biết nói thế nào , đêm qua thức trắng đêm để suy nghĩ và muốn nói nhiều lắm các bạn ạ ,nhưng thay vì mình nói mình sẽ phải thực hiện mà thôi , anh T Px anh T , VT đã trao cho mình niềm tin và sự yêu thương quan tâm giúp đỡ của mọi người .Mính cám ơn mọi nguoi mà thui .Mính ...giờ mình phải sắp xếp những công việc mà mình đã dự định khi nào xong mình sẽ thông báo cho mọi người biết .

  2. Có 6 người đã cảm ơn catdiemlocnguyen cho bài viết bổ ích này:

    1331989 (14-11-2013),BK82 (16-11-2013),leecat (25-12-2013),songchungvoi_HIV (14-11-2013),trungan1987 (14-11-2013),Tuanmecsedec (14-11-2013)

  3. #62
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    103,928
    Cảm ơn
    1,921
    Được cảm ơn: 21,170 lần
    Trích dẫn Gửi bởi catdiemlocnguyen Xem bài viết
    Gửi diễn đàn thân thương !
    thật sự đến giờ này mình cũng ko biết nói thế nào , đêm qua thức trắng đêm để suy nghĩ và muốn nói nhiều lắm các bạn ạ ,nhưng thay vì mình nói mình sẽ phải thực hiện mà thôi , anh T Px anh T , VT đã trao cho mình niềm tin và sự yêu thương quan tâm giúp đỡ của mọi người .Mính cám ơn mọi nguoi mà thui .Mính ...giờ mình phải sắp xếp những công việc mà mình đã dự định khi nào xong mình sẽ thông báo cho mọi người biết .

    Chúc em,sang ngày mới những điều tốt đẹp đến với em cũng như gia đình của em.Anh Tuanmecsedec mong em vượt qua tất cả mọi khó khăn.

  4. Có 4 người đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết bổ ích này:

    1331989 (14-11-2013),catdiemlocnguyen (17-11-2013),leecat (25-12-2013),songchungvoi_HIV (14-11-2013)

  5. #63
    Thành Viên Gắn Bó
    Ngày tham gia
    05-08-2013
    Bài viết
    385
    Cảm ơn
    88
    Được cảm ơn: 81 lần
    Cuộc đời là 1 bài viết ,ai cũng có số phận riêng mình ,chúc chị và gia đình mạnh khỏe và vượt wua dc thơì gian khó khăn này nhé.

  6. Có 2 người đã cảm ơn 1331989 cho bài viết bổ ích này:

    catdiemlocnguyen (17-11-2013),songchungvoi_HIV (14-11-2013)

  7. #64
    Thành Viên Gắn Bó dragon's Avatar
    Ngày tham gia
    31-07-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    HCM,
    Bài viết
    533
    Cảm ơn
    67
    Được cảm ơn: 195 lần
    chúc chị và gd vượt qua mọi khó khăn nhé, mọi người sẵn lòng giúp đỡ nhau khi cần.

  8. Có 3 người đã cảm ơn dragon cho bài viết bổ ích này:

    catdiemlocnguyen (17-11-2013),songchungvoi_HIV (16-11-2013),Tuanmecsedec (14-11-2013)

  9. #65
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    25-09-2013
    Giới tính
    Khác
    Bài viết
    48
    Cảm ơn
    60
    Được cảm ơn: 24 lần
    Chúc bạn và gia đình sẽ sớm vượt qua mọi khó khăn,cố lên nhé,mọi người luôn ủng hộ và bên cạnh bạn

  10. Có 2 người đã cảm ơn BK82 cho bài viết bổ ích này:

    catdiemlocnguyen (17-11-2013),songchungvoi_HIV (16-11-2013)

  11. #66
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    11-10-2013
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    thành phố hồ chí minh
    Bài viết
    28
    Cảm ơn
    33
    Được cảm ơn: 48 lần
    Hai ngằy nay mệt nhoài nhưng vui lắm cả nhà ơi .Giờ em đang bán bánh ở chợ An phú đông ngay ngã tư đèn xanh đèn đỏ. buổi sáng bán bên đó tời trưa đưa cu bi đi học thì chạy qua bên trường cubi bán luôn , sẵng chiều đón bi về . Cực nhưng vui lắm công an rượt em chạy có cờ , bữa đầu chưa quen mấy ông dân phòng làm khó với thấy em lạ .... hôm sau mua bánh giúp vì thấy còn nhiều .... em bán Từ thứ 2 đến thứ 7. tại ko có học sinh ... chũ nhật tranh thủ ra kể cho mọi người nghe .. nhưng chăc tuần sau em bán hết tuần chạy lên công viên Gia định bán luôn ... cố gắng ...... ngày kiếm cũng được 80 đến trăm ... nếu thấy khách sang thì em bán mắc chút ..học sinh sinh viên công nhân thì lời ít một chút hihii... bữa đầu em lời được 9 mấy ngàn vui lắm ... bữa sau thì ko được như vậy nhưng vẫn vui ...Vậy là cuộc dống gia đình em tạm ổn rùi cám ơn mọi người nhiều lắm ... còn hồ sơ xin việc em cũng làm vừa xong nhờ con bạn xin giúp ... làm tạp vụ lương có cỡ 2 triệu mấy và vài khoản thưởng nếu làm được sẽ chia sẻ với mọi người . Hai ngày dang nắng mệt đuối luôn nhưng kệ ...được cái bánh mì ngọt có ế cũng để qua mấy ngày được nên ko sợ lỗ .....thật lòng em cám ơn mọi người rất nhiều vì sự quan tâm giúp đỡ của mọi người ....mong diễn đàn ngày càng phát triển lớn mạnh và tất cả anh chị em dòng máu quý tộc chúng ta sẽ mãi khõe mạnh và luôn yêu đời .Thân ái

  12. Có 3 người đã cảm ơn catdiemlocnguyen cho bài viết bổ ích này:

    leecat (25-12-2013),lucky123 (04-12-2013),Tuanmecsedec (17-11-2013)

  13. #67
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    18-08-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    974
    Cảm ơn
    32
    Được cảm ơn: 296 lần
    CHúc em mua may bán đắt. Dần ổn định uộc sồng

  14. #68
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    103,928
    Cảm ơn
    1,921
    Được cảm ơn: 21,170 lần
    Trích dẫn Gửi bởi catdiemlocnguyen Xem bài viết
    Hai ngằy nay mệt nhoài nhưng vui lắm cả nhà ơi .Giờ em đang bán bánh ở chợ An phú đông ngay ngã tư đèn xanh đèn đỏ. buổi sáng bán bên đó tời trưa đưa cu bi đi học thì chạy qua bên trường cubi bán luôn , sẵng chiều đón bi về . Cực nhưng vui lắm công an rượt em chạy có cờ , bữa đầu chưa quen mấy ông dân phòng làm khó với thấy em lạ .... hôm sau mua bánh giúp vì thấy còn nhiều .... em bán Từ thứ 2 đến thứ 7. tại ko có học sinh ... chũ nhật tranh thủ ra kể cho mọi người nghe .. nhưng chăc tuần sau em bán hết tuần chạy lên công viên Gia định bán luôn ... cố gắng ...... ngày kiếm cũng được 80 đến trăm ... nếu thấy khách sang thì em bán mắc chút ..học sinh sinh viên công nhân thì lời ít một chút hihii... bữa đầu em lời được 9 mấy ngàn vui lắm ... bữa sau thì ko được như vậy nhưng vẫn vui ...Vậy là cuộc dống gia đình em tạm ổn rùi cám ơn mọi người nhiều lắm ... còn hồ sơ xin việc em cũng làm vừa xong nhờ con bạn xin giúp ... làm tạp vụ lương có cỡ 2 triệu mấy và vài khoản thưởng nếu làm được sẽ chia sẻ với mọi người . Hai ngày dang nắng mệt đuối luôn nhưng kệ ...được cái bánh mì ngọt có ế cũng để qua mấy ngày được nên ko sợ lỗ .....thật lòng em cám ơn mọi người rất nhiều vì sự quan tâm giúp đỡ của mọi người ....mong diễn đàn ngày càng phát triển lớn mạnh và tất cả anh chị em dòng máu quý tộc chúng ta sẽ mãi khõe mạnh và luôn yêu đời .Thân ái
    Đọc được những dòng này.Tuanmecsedec rất vui.

  15. Những thành viên đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết này:

    catdiemlocnguyen (19-11-2013)

  16. #69
    Thành Viên Chính Thức lac_loi's Avatar
    Ngày tham gia
    01-07-2013
    Bài viết
    149
    Cảm ơn
    23
    Được cảm ơn: 34 lần
    Bạn cố gắng nhé, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp.

  17. Những thành viên đã cảm ơn lac_loi cho bài viết này:

    catdiemlocnguyen (19-11-2013)

  18. #70
    anhankipko
    Guest
    Trích dẫn Gửi bởi catdiemlocnguyen Xem bài viết
    Hai ngằy nay mệt nhoài nhưng vui lắm cả nhà ơi .Giờ em đang bán bánh ở chợ An phú đông ngay ngã tư đèn xanh đèn đỏ. buổi sáng bán bên đó tời trưa đưa cu bi đi học thì chạy qua bên trường cubi bán luôn , sẵng chiều đón bi về . Cực nhưng vui lắm công an rượt em chạy có cờ , bữa đầu chưa quen mấy ông dân phòng làm khó với thấy em lạ .... hôm sau mua bánh giúp vì thấy còn nhiều .... em bán Từ thứ 2 đến thứ 7. tại ko có học sinh ... chũ nhật tranh thủ ra kể cho mọi người nghe .. nhưng chăc tuần sau em bán hết tuần chạy lên công viên Gia định bán luôn ... cố gắng ...... ngày kiếm cũng được 80 đến trăm ... nếu thấy khách sang thì em bán mắc chút ..học sinh sinh viên công nhân thì lời ít một chút hihii... bữa đầu em lời được 9 mấy ngàn vui lắm ... bữa sau thì ko được như vậy nhưng vẫn vui ...Vậy là cuộc dống gia đình em tạm ổn rùi cám ơn mọi người nhiều lắm ... còn hồ sơ xin việc em cũng làm vừa xong nhờ con bạn xin giúp ... làm tạp vụ lương có cỡ 2 triệu mấy và vài khoản thưởng nếu làm được sẽ chia sẻ với mọi người . Hai ngày dang nắng mệt đuối luôn nhưng kệ ...được cái bánh mì ngọt có ế cũng để qua mấy ngày được nên ko sợ lỗ .....thật lòng em cám ơn mọi người rất nhiều vì sự quan tâm giúp đỡ của mọi người ....mong diễn đàn ngày càng phát triển lớn mạnh và tất cả anh chị em dòng máu quý tộc chúng ta sẽ mãi khõe mạnh và luôn yêu đời .Thân ái
    Cố gắng lên chị nhé.chúc chị sớm vượt qua được khó khăn này.
    Mọi người sẽ luôn ở bên cạnh chị.

  19. Những thành viên đã cảm ơn anhankipko cho bài viết này:

    catdiemlocnguyen (19-11-2013)

  20. #71
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    11-10-2013
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    thành phố hồ chí minh
    Bài viết
    28
    Cảm ơn
    33
    Được cảm ơn: 48 lần
    hôm wa mỉnh đã nhận thêm 100 k từ anh T nhưng giờ wen mất tên bạn gửi rùi tranh thủ vao hcut1 cám ơn mọi người rât nhiu

  21. Có 3 người đã cảm ơn catdiemlocnguyen cho bài viết bổ ích này:

    songchungvoi_HIV (02-12-2013)

  22. #72
    meomeo87
    Guest
    Trích dẫn Gửi bởi catdiemlocnguyen Xem bài viết
    Hai ngằy nay mệt nhoài nhưng vui lắm cả nhà ơi .Giờ em đang bán bánh ở chợ An phú đông ngay ngã tư đèn xanh đèn đỏ. buổi sáng bán bên đó tời trưa đưa cu bi đi học thì chạy qua bên trường cubi bán luôn , sẵng chiều đón bi về . Cực nhưng vui lắm công an rượt em chạy có cờ , bữa đầu chưa quen mấy ông dân phòng làm khó với thấy em lạ .... hôm sau mua bánh giúp vì thấy còn nhiều .... em bán Từ thứ 2 đến thứ 7. tại ko có học sinh ... chũ nhật tranh thủ ra kể cho mọi người nghe .. nhưng chăc tuần sau em bán hết tuần chạy lên công viên Gia định bán luôn ... cố gắng ...... ngày kiếm cũng được 80 đến trăm ... nếu thấy khách sang thì em bán mắc chút ..học sinh sinh viên công nhân thì lời ít một chút hihii... bữa đầu em lời được 9 mấy ngàn vui lắm ... bữa sau thì ko được như vậy nhưng vẫn vui ...Vậy là cuộc dống gia đình em tạm ổn rùi cám ơn mọi người nhiều lắm ... còn hồ sơ xin việc em cũng làm vừa xong nhờ con bạn xin giúp ... làm tạp vụ lương có cỡ 2 triệu mấy và vài khoản thưởng nếu làm được sẽ chia sẻ với mọi người . Hai ngày dang nắng mệt đuối luôn nhưng kệ ...được cái bánh mì ngọt có ế cũng để qua mấy ngày được nên ko sợ lỗ .....thật lòng em cám ơn mọi người rất nhiều vì sự quan tâm giúp đỡ của mọi người ....mong diễn đàn ngày càng phát triển lớn mạnh và tất cả anh chị em dòng máu quý tộc chúng ta sẽ mãi khõe mạnh và luôn yêu đời .Thân ái
    chị , cho e theo với , chân e dài chắc e sẽ chạy nhanh nhanh à , hihihi

  23. #73
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    103,928
    Cảm ơn
    1,921
    Được cảm ơn: 21,170 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Tuanmecsedec Xem bài viết
    Bầu ơi thương lấy bí cùng
    Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn
    Một miếng khi đói bằng một gói khi no

    Đây chính là những câu thơ,những câu nói mà ông bà xưa chúng ta để lại.Với tình cảm con người Việt Nam chúng ta luôn luôn dành cho nhau.




    Hình ảnh được phép
    catdiemlocnguyen cung cấp
    Các bạn thân mến !

    Chiều nay 18/12/2013,Tuanmecsedec vừa nhận điện thoại của người nhà bạn catdiemlocnguyen,vì hoàn cảnh rất khó khăn,mẹ già sức yếu không thể chăm sóc cho bạn catdiem nếu khi bị lâm bệnh.

    Với hoàn cảnh của bạn catdiem thì chúng ta đã biết về sức khỏe và gia cảnh.Cho nên bạn catdiem phải lên Bệnh viện Nhân Ái.Bệnh viện nằm cách trung tâm thị trấn Phước Long, tỉnh Bình Phước khoảng 30 km, nơi chăm sóc bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối.

    Số phận đáng thương của bạn ấy sẽ suốt đời gởi tại bệnh viện này.Bạn catdiem và gia đình có gởi lời cảm ơn đến anh chị em chúng ta thời gian qua quan tâm chia sẻ.

  24. Có 3 người đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết bổ ích này:

    muathu (18-12-2013),songchungvoi_HIV (18-12-2013),trungan1987 (18-12-2013)

  25. #74
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Tuanmecsedec Xem bài viết
    Các bạn thân mến !

    Chiều nay 18/12/2013,Tuanmecsedec vừa nhận điện thoại của người nhà bạn catdiemlocnguyen,vì hoàn cảnh rất khó khăn,mẹ già sức yếu không thể chăm sóc cho bạn catdiem nếu khi bị lâm bệnh.

    Với hoàn cảnh của bạn catdiem thì chúng ta đã biết về sức khỏe và gia cảnh.Cho nên bạn catdiem phải lên Bệnh viện Nhân Ái.Bệnh viện nằm cách trung tâm thị trấn Phước Long, tỉnh Bình Phước khoảng 30 km, nơi chăm sóc bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối.

    Số phận đáng thương của bạn ấy sẽ suốt đời gởi tại bệnh viện này.Bạn catdiem và gia đình có gởi lời cảm ơn đến anh chị em chúng ta thời gian qua quan tâm chia sẻ.

    Thật ra hôm Offline 01/12 Bạn đã chia sẽ với songchung về chuyện này, và có ý định lên BV Nhân Ái, bạn nhờ songchung hướng dẫn để làm cách nào có thể lên BV Nhân Ái, và songchung đã hướng dẫn cặn kẻ, Không ngờ bạn Catdiem đã quyết định đi thật. Buồn thay.

  26. Có 2 người đã cảm ơn songchungvoi_HIV cho bài viết bổ ích này:

    trungan1987 (18-12-2013),Tuanmecsedec (18-12-2013)

  27. #75
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    25-12-2013
    Bài viết
    6
    Cảm ơn
    4
    Được cảm ơn: 13 lần
    Thời gian vừa rồi mình bận quá không vào diễn đàn được. Hôm qua vào lại, thấy diễn đàn lại hoạt động sôi nổi, hiệu quả như xưa mà thấy vui lắm. Đọc bài này tâm trạng thay đổi liên tục: lúc đầu là thương bạn Catdiem, sau đó thấy vui vì bạn đã nhận được nhiều sự giúp đở, chia sẽ của các bạn, nhất là sự ủng hộ hết mình của a Tuấn. Rồi bạn kể về công việc hàng ngày, thành quả đạt được dù là không lơn, ... vui! Nhưng chỉ chưa đầy 1 tháng sau mà mọi chuyện đã khác quá. Thấy bạn vẫn khỏe mạnh sao lại vào đó chứ? Một cái kết quá buồn của một câu chuyện hay!
    Chúc Catdiem mạnh khỏe, nếu có thể hãy lên dd báo tình hình cho mọi người biết nhé.
    Muốn khóc.
    Lần sửa cuối bởi songchungvoi_HIV, ngày 25-12-2013 lúc 20:50.

  28. Những thành viên đã cảm ơn Bathanh cho bài viết này:

    songchungvoi_HIV (25-12-2013)

  29. #76
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Bathanh Xem bài viết
    Thời gian vừa rồi mình bận quá không vào diễn đàn được. Hôm qua vào lại, thấy diễn đàn lại hoạt động sôi nổi, hiệu quả như xưa mà thấy vui lắm. Đọc bài này tâm trạng thay đổi liên tục: lúc đầu là thương bạn Catdiem, sau đó thấy vui vì bạn đã nhận được nhiều sự giúp đở, chia sẽ của các bạn, nhất là sự ủng hộ hết mình của a Tuấn. Rồi bạn kể về công việc hàng ngày, thành quả đạt được dù là không lơn, ... vui! Nhưng chỉ chưa đầy 1 tháng sau mà mọi chuyện đã khác quá. Thấy bạn vẫn khỏe mạnh sao lại vào đó chứ? Một cái kết quá buồn của một câu chuyện hay!
    Chúc Catdiem mạnh khỏe, nếu có thể hãy lên dd báo tình hình cho mọi người biết nhé.
    Muốn khóc.
    Vì sức khoẻ và do Gia đình quá khó khăn, đơn chiếc, nên Catdiem đã nhờ songchung hướng dẫn để xin lên BV Nhân Ái, Âu cũng là niềm vui đấy Bathanh. Bạn Catdie6m vào đó có thể tốt hơn, vì nếu ở bên ngoài dẫ xa ngã đó là lời chia sẻ của Catdiem với songchung

  30. #77
    Thành Viên Gắn Bó dragon's Avatar
    Ngày tham gia
    31-07-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    HCM,
    Bài viết
    533
    Cảm ơn
    67
    Được cảm ơn: 195 lần
    thật là buồn cho catdiem, nhưng hy vọng bạn ấy vẫn sẽ sống tốt , anh em đã giúp đỡ hết mình, chẳng biết nên nói gì nữa , tâm trạng thật tệ

  31. Những thành viên đã cảm ơn dragon cho bài viết này:

    songchungvoi_HIV (25-12-2013)

  32. #78
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    103,928
    Cảm ơn
    1,921
    Được cảm ơn: 21,170 lần
    Trích dẫn Gửi bởi dragon Xem bài viết
    thật là buồn cho catdiem, nhưng hy vọng bạn ấy vẫn sẽ sống tốt , anh em đã giúp đỡ hết mình, chẳng biết nên nói gì nữa , tâm trạng thật tệ

    Hiện ông xã của bạn catdiem đang ở trong trại cai nghiện cũng là người có HIV.Biết hết mọi việc diễn đàn chúng ta dành catdiem.Ông xã bạn catdiem có ĐT về cho Tuanmecsedec gởi lời cảm ơn toàn thể anh chị em diendanhiv.vn và có nói tết nguyên đán năm nay sẽ được về,sau đó sẽ lên đây viết lời cảm ơn các bạn.

  33. Những thành viên đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết này:

    songchungvoi_HIV (25-12-2013)

  34. #79
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Tuanmecsedec Xem bài viết
    Hiện ông xã của bạn catdiem đang ở trong trại cai nghiện cũng là người có HIV.Biết hết mọi việc diễn đàn chúng ta dành catdiem.Ông xã bạn catdiem có ĐT về cho Tuanmecsedec gởi lời cảm ơn toàn thể anh chị em diendanhiv.vn và có nói tết nguyên đán năm nay sẽ được về,sau đó sẽ lên đây viết lời cảm ơn các bạn.
    Trời em thì k rõ OX Catdiem, nhưng hum offline, bác ấy gọi kiểm tra đt khi đt Catdiem hết pin, Ui cuộc gọi nhỡ đến cả 15 cuộc, Bác ấy quả là người chồng thương vợ nhể.

Trang 4 của 4 Đầu tiênĐầu tiên ... 234

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 2 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 2 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •